Trên thực tế, động thái này phần nào đó đến từ việc cầu thủ sinh năm 1988 chụp ảnh chung với tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdogan (trước World Cup 2018). Nó gây ra nhiều tranh cãi, và cộng thêm thất bại của tuyển Đức trên đất Nga đã khiến Ozil chán nản để rồi chia tay sự nghiệp quốc tế.
Ngôi sao của Arsenal được cho là rất thất vọng với cái cách mà Liên đoàn bóng đá Đức đối xử với mình. Sau đó, đội chủ sân Emirates đã lên tiếng ủng hộ cầu thủ 30 tuổi, nhưng cựu huấn luyện viên Arsene Wenger thừa nhận rằng ông lo ngại điều đó sẽ khiến ảnh hưởng tới tương lai của cậu học trò cũ.
Phát biểu trên Sport Bild, Wenger nói: “Tôi không thích việc Mesut rút khỏi tuyển Đức vì họ tôn trọng những gì anh ấy đạt được. Có lẽ động lực sẽ phần nào biến mất khi bạn biết rằng mình không cần sẵn sàng cho một vòng chung kết World Cup hay Euro”.
“Tôi muốn cầu thủ tham gia cùng đội tuyển vì khi đó họ mới là những người giỏi nhất. Mesut có thể thua thiệt nếu anh ấy không góp mặt ở cấp độ quốc tế như vậy”. Giáo sư người Pháp nói thêm.