Paul Pogba đã thực sự muốn rời Man Utd để đến Barcelona ngay từ kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Tuy nhiên, cầu thủ người Pháp vẫn tiếp tục ở lại Old Trafford và tạo nên những sóng gió liên tiếp cho người thầy Jose Mourinho của mình.
Sau những trận đấu đầu tiên khá trơn tru, phong độ của tiền vệ người Pháp bắt đầu có dấu hiệu không ổn định và anh lại có những phát biểu mang tính công kích đối với lối chơi nhạt nhòa mà HLV Mourinho đang áp dụng cho M.U. Cụ thể, anh đã chỉ trích thẳng thừng lối đá phòng ngự tiêu cực của Quỷ Đỏ và muốn “tấn công, tấn công, tấn công, tại sao bạn cứ phải phòng thủ khi được đánh giá cao hơn và thi đấu trên sân nhà?”
Vì những mâu thuẫn đó, vị chiến lược gia 55 tuổi đã tước chiếc băng đội trưởng của Pogba và phủ nhận việc có mâu thuẫn với số 6. Tuy nhiên, ai cũng hiểu mối quan hệ của 2 nhân vật quan trọng của Man Utd đã lâm vào bế tắc.
Chính từ những điều này, những NHM càng có căn cứ để tin rằng Paul Pogba sẽ đến Barcelona ngay trong tháng Giêng sau khi đương kim vô địch La Liga vẫn đang kiên trì theo đuổi anh. Dù bên cạnh đó, Real Madrid, Juventus và mới đây là PSG cũng đang rất muốn có sự phục vụ của anh.
Thế nhưng, sau những phân tích chuyên sâu, tờ L’Equipe lại đưa ra luận điểm cho rằng Pogba không nên đến cả 3 đại gia vừa kể trên nếu chia tay Man Utd. CLB mà tờ báo thể thao uy tín nước Pháp muốn tiền vệ 25 tuổi này gia nhập chính là Chelsea vì nơi đó có N’Golo Kante – một người đồng đội của Pogba ở ĐT Pháp.
N’Golo Kante với khả năng đánh chặn, hỗ trợ phòng ngự sẽ là một đối tác tuyệt vời để Pogba có thể thỏa sức tung hoành và sáng tạo bóng ở phía trên, thay vì phải gánh vác nhiệm vụ phòng ngự như anh đang làm ở Man Utd.
Thế nhưng, đây chỉ là một giả thuyết mà tờ L’Equipe đưa ra vì thật khó để Chelsea có thể đáp ứng được mức giá chuyển nhượng mà nửa đỏ thành Manchester đã đưa ra.