2016-04-29 01:58:45
{"goc-ban-doc":"G\u00f3c B\u1ea1n \u0110\u1ecdc"}
{"doi-tuyen-quoc-gia":"\u0111\u1ed9i tuy\u1ec3n qu\u1ed1c gia","doi-tuyen-viet-nam":"\u0110\u1ed9i tuy\u1ec3n Vi\u1ec7t Nam","giao-huu":"Giao h\u1eefu","phan-huynh-tuan":"Phan Hu\u1ef3nh Tu\u1ea5n"}

Đội tuyển Quốc gia đá giao hữu: Cần phải chọn đội mạnh

Đội tuyển Việt Nam đã được đầu tư lớn để tham dự AFF Cup 2016, với khoảng 10 trận giao hữu. Đó là thông tin rất đáng mừng, nhưng người hâm mộ hy vọng, những trận đấu đó phải thật sự chất lượng và bổ ích.

Đội tuyển Quốc gia đá giao hữu: Cần phải chọn đội mạnh
ĐT Việt Nam cần phải được thi đấu với những đối thủ mạnh. Ảnh: Nhật Minh.

[dropcap]C[/dropcap]ho đến nay, mới xác định được chắc chắn chúng ta sẽ đá giao hữu với Syria, và sau đó tham gia giải đấu ở Myanmar với các khách mời Singapore và Đài Bắc Trung Quốc. Những trận giao hữu tiếp theo chưa xác định được đối thủ.

Thực sự mà nói, theo những thông tin như vậy, chỉ có Syria là đối thủ thuộc dạng chất lượng cao để chúng ta có thể học hỏi, cọ xát, còn những đối thủ ở giải Tứ hùng của Myanmar, chưa phải là “quân xanh” hoàn hảo. Đài Bắc Trung Quốc từ trước đến nay không phải là đội bóng mạnh, dù họ đã có nhiều tiến bộ nhưng không thể là đối trọng xứng tầm để chúng ta có thể tích lũy được điều gì to lớn.

Myanmar và Singapore tất nhiên không phải dạng tầm thường nhưng cái khó là họ cũng sắp đấu AFF Cup, khả năng “giấu bài” hoàn toàn có thể xảy ra. Lấy kinh nghiệm từ chính Việt Nam, nhiều năm trước chúng ta vẫn hay tổ chức các trận đấu hay giải đấu giao hữu, và mời đại kình địch Thái Lan, nhưng hầu như chưa lúc nào họ cử đội một sang thi đấu cả, chỉ toàn là đội hình hai, thậm chí đội hình ba sang đá, dù chúng ta mời đội trẻ hay đội tuyển quốc gia. Chính vì vậy, đấu giao hữu với các đối thủ ở Đông Nam Á không phải là giải pháp tốt.

Hy vọng rằng, trong đợt tập trung ngay trước AFF Cup 2016, đội tuyển sẽ được thi đấu giao hữu với những đối thủ thực sự mạnh, vì chỉ có cọ xát với những đội mạnh, thậm chí đối mặt với nguy cơ thua đậm, thì đội tuyển gồm nhiều người trẻ mới thật sự trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn, vững vàng hơn. Đồng thời với tích lũy kinh nghiệm, chiến thuật thi đấu của HLV cũng sẽ được vận hành tốt hơn trong điều kiện bị áp lực lớn từ đối thủ.

Đội tuyển Quốc gia đá giao hữu: Cần phải chọn đội mạnh
Có như vậy mới giúp ĐTVN nhận ra được những khuyết điểm để khắc phục. Ảnh: Internet.

Thử tưởng tượng, nếu chúng ta triển khai tấn công được khi gặp một đối thủ hơn hẳn về mọi mặt, thì khi về đấu trường Đông Nam Á, chúng ta sẽ đá rất dễ dàng với các đội ngang cơ.

Mong rằng những thông tin như được đối đầu với đội bóng hàng đầu ở Nhật Bản sẽ thành hiện thực, chứ như chuyện dưới thời ông Miura, đội U23 được giao hữu với đội hạng 4 của Nhật thì chắc không cần đi làm gì cho tốn kém, về đá tập với những đội bóng đang dẫn đầu V-League còn có ý nghĩa hơn.

(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)
[box type=”shadow” align=”aligncenter” ]

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

[/box]

[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]

Bài viết mới nhất

Sao Việt nói được nhiều ngoại ngữ: Ngọc Sơn biết 11 thứ tiếng, Lan Khuê và Lan Phương gây choáng chẳng kém

Rất nhiều sao Việt còn khiến fans ngả mũ với khả năng nói nhiều tiếng của các nước.Lan Phương Lan Phương từng theo học chuyên...

Pep Guardiola tiếc cho sao Arsenal

Mikel Arteta đã xác nhận vào đầu tuần này rằng chấn thương mắt cá chân của Odegaard là "nghiêm trọng". Có thông tin cho...

3 lời người EQ thấp mở miệng là nói, người EQ cao im lặng phúc mời bền

Sự khác nhau lớn nhất giữa người EQ cao và người EQ thấp có lẽ nằm ở cách hành xử, phát ngôn. Trong khi...

Những cặp đôi Vbiz gặp “người trong mộng” ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên

Không ít cặp đôi sao Việt như Midu, Thu Minh,... gặp được tình yêu ngay lần đầu gặp gỡ.Công Lý - Ngọc Hà Ngọc Hà...