2016-04-27 00:13:36
{"champions-league":"Champions League","tin-champions-league":"Tin Champions League"}
{"champions-league":"champions league","man-city":"Man City","manchester-city":"manchester city","real-madrid":"real madrid","than-trong":"th\u1eadn tr\u1ecdng"}

Man City và Real phá hỏng trận đấu bởi sự thận trọng

Không Ronaldo, không tiệc tùng. Buổi chiều ở Etihad bị phá hỏng bởi sự thận trọng của hai HLV Zinedine Zidane và Manuel Pellegrini.

 Ronaldo không thể ra sân cùng Real đá với Man City vì chưa có được thể lực tốt nhất.
Ronaldo không thể ra sân cùng Real đá với Man City vì chưa có được thể lực tốt nhất.

[dropcap]H[/dropcap]LV Zidane sẽ hài lòng hơn đồng nghiệp Pellegrini sau khi tiếng còi mãn cuộc của vị trọng tài Cuneyt Cakir người Thổ Nhĩ Kỳ vang lên trên sân Etihad. Real tìm được trận hòa không bàn thắng trước chủ nhà Man City ở bán kết lượt đi Champions League. Kết quả này tạm chấp nhận được trong ngày đội bóng Hoàng gia không có sự phục vụ của Cristiano Ronaldo.

Vắng CR7, đại diện thành Madrid mất đi thủ lĩnh lợi hại nhất trên hàng công. Các pha phối hợp cũng trở nên rời rạc. Nhiều vị trí di chuyển loạn xạ. Luka Modric cầm bóng nhiều, nhưng loay hoay không biết chuyền cho ai. Tưởng chừng Gareth Bale sẽ thay thế vai trò số 7 dẫn dắt tuyến trên đội nhà, song, ngôi sao Xứ Wales lại không thể hiện được giá trị của mình.

Xuyên suốt trận đấu người ta nhìn thấy một sự thận trọng hơn mức cần thiết của hai đội. Trong 30 phút đầu tiên, Real và Man City ru ngủ người hâm mộ bằng sự nhàm chán. Bóng chỉ quanh quẩn nơi giữa sân. Bình luận trên BBC, cựu tiền vệ Robbie Savage từng nhiều năm liền chơi bóng tại Ngoại hạng Anh sớm dự đoán hai đội sẽ hòa nhau 0-0 chỉ sau 30 phút.

Real của Zidane thận trọng là điều có thể chấp nhận vì đội hình thiếu Ronaldo, quân bài chiến thuật quan trọng. Tuy nhiên, Man City cũng không dám xua quân ào ạt tấn công đối thủ. Những gì hơn 52.000 cổ động viên có mặt trên sân Etihad được chứng kiến không gì hơn ngoài cách nhập cuộc e dè và chủ động phòng ngự phản công.

Man City công bằng mà nói thi đấu không đến nỗi tệ. HLV Pellegrini vẫn cho thấy sự thông thái trong tư duy chiến thuật. Ông bố trí đông cầu thủ ở giữa sân, chơi pressing và gây áp lực lên đối thủ ngay phần sân đối phương. Điều này tạo ra sự ngột ngạt nơi khu trung tuyến. Đây là ý đồ được nhà cầm quân người Chile tuyên bố trước giờ bóng lăn.

 Biểu đồ cho thấy bóng chủ yếu lăn ở giữa sân trong 30 phút đầu tiên.
Biểu đồ cho thấy bóng chủ yếu lăn ở giữa sân trong 30 phút đầu tiên.

Kế hoạch được Pellegrini dựng lên đã thành công khi Man City ngăn chặn tối đa sức tấn công của Real, thế nhưng, họ lại vấp phải sự bế tắc ở các tình huống tấn công sau đó. Giây phút David Silva tài năng rời sân vì chấn thương cuối hiệp 1, điều này cũng làm phá sản kế hoạch Man City. Không có nhạc trưởng tài hoa, đội bóng Anh mất đi chân chuyền lợi hại.

Thống kê cho thấy tiền vệ người Tây Ban Nha có hai đường chuyền then chốt dẫn đến cơ hội cho đội nhà suốt 40 phút thi đấu. Phía trên, tiền đạo Sergio Aguero hoạt động năng nổ, nhưng vô hại vì thiếu người châm bóng. Kevin de Bruyne cũng không để lại nhiều ấn tượng.

Theo nhận định chung của hãng tin BBC, báo Guardian và Telegraph, 90 phút trên sân Etihad đã trở thành ngày tôn vinh nghệ thuật phòng ngự. Điều này xuất phát từ sự thận trọng quá mức của hai HLV. Mặc cho Real đẩy cao đội hình và dồn ép Man City trong hiệp 2, điều đó chỉ làm các hậu vệ chủ nhà chơi tập trung và quyết tâm hơn.

Man City vs Real (0-0): Joe Hart giúp Man xanh thoát thua
Joe Hart cản phá cú dứt điểm của Pepe khi đối mặt trung vệ Real trong khu vực 16m50. Kết thúc trận bán kết lượt đi Champions League diễn ra lúc 1h45, Man City và Real hòa nhau 0-0.

Thực chất, đã có những cơ hội được tạo ra, đặc biệt pha sút bóng cận thành của trung vệ Pepe bị thủ thành Joe Hart cản phá. Song, khoảnh khắc ấy chỉ làm người hâm mộ thêm nhớ Ronaldo. Ngạn ngữ có câu “Với chữ nếu, cả Paris có thể nhét vào chiếc lọ”. Nếu Ronaldo chứ không phải Pepe dứt điểm ở tình huống đó, mọi chuyện đã khác.

Lúc này, có lẽ chỉ Zidane cảm thấy vui với kết quả 0-0. Ông sẽ chờ trận lượt về ở Bernabeu. Và người Madrid cũng vậy.

[box type=”shadow”]Với kết quả hòa 0-0, Real sẽ nắm đôi chút lợi thế ở lượt về diễn ra ngày 5/5. Đó là vì họ được thi đấu trên sân nhà Santiago Bernabeu.

+ Real sẽ đi tiếp nếu giành chiến thắng.

+ Man City sẽ đi tiếp trong trường hợp hòa có tỷ số (1-1, 2-2) hoặc đánh bại Real.

+ Nếu hai đội hòa 0-0 sau 90 phút, trận đấu phải bước vào hiệp phụ. Nếu không bên nào ghi được bàn thắng, loạt sút luân lưu sẽ quyết định người thắng, kẻ thua.[/box]

 Đội hình thi đấu hai đội.
Đội hình thi đấu hai đội.

[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]

Nguyên Trí

Bài viết mới nhất

Thành tích ‘vô tiền khoáng hậu’ của Pep Guardiola

Man City chính thức lên ngôi vô địch Premier League 2023/2024. Đội chủ sân Etihad đánh bại West Ham United 3-1, qua đó chiếm...

CĐV Chelsea đồng thanh hét 1 từ mỗi khi Moises Caicedo có bóng

Chelsea đã kết thúc Ngoại hạng Anh mùa giải 2023/2024 bằng một chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Bournemouth ngay tại thánh địa Stamford...

Etihad thất thủ, Man City nâng cúp xứng đáng

 Manchester City chính thức làm nên lịch sử bằng việc có lần thứ 4 liên tiếp vô địch Premier League. Họ hơn Arsenal 2...

Thiago Silva rơi nước mắt ngày chia tay Chelsea

Sau khi trận đấu giữa Chelsea và Bournemouth thuộc khuôn khổ vòng 38 Ngoại hạng Anh kết thúc, đội chủ sân Stamford Bridge đã...

CHÍNH THỨC: Manchester City đi vào lịch sử bóng đá Anh

Không có bất ngờ nào xảy ra ở vòng đấu cuối cùng Premier League. Man City đánh bại West Ham  United 3-1, qua đó...