2016-04-10 17:10:37
{"bong-da-anh":"B\u00f3ng \u0111\u00e1 Anh","ngoai-hang-anh":"Ngo\u1ea1i H\u1ea1ng Anh","tin-top":"Tin Top"}
{"borussia-dortmund":"Borussia Dortmund","dan-mat":"d\u1eb1n m\u1eb7t","liverpool":"liverpool","nhan-chim":"nh\u1ea5n ch\u00ecm","stoke-city":"stoke city"}

Liverpool nhấn chìm Stoke để ‘dằn mặt’ Dortmund

Liverpool đã có một trận đấu tốt để chuẩn bị cho đại chiến với Borussia Dortmund tại Europa League.

Liverpool nhấn chìm Stoke để 'dằn mặt' Dortmund
Liverpool đã chơi lấn lướt. Ảnh: Internet.

[dropcap]Đ[/dropcap]úng như dự đoán, HLV Jurgen Klopp đã cất Coutinho ở trên băng ghế dự bị để dành cho trận đấu với Dortmund vào giữa tuần. Tuy nhiên, các cầu thủ Liverpool vẫn thể hiện sự lấn lướt. Được thi đấu trên sân nhà, The Kops mạnh dạn ép sân và tổ chức tấn công liên tục. Những pha lên bóng của các cầu thủ áo đỏ là rất đa dạng và giàu tốc độ.

Và thành quả đã đến ngay phút thứ 8. Alberto Moreno nhận đường chuyền của James Milner từ cánh trái và thực hiện cú sút táo bạo ngoài vòng cấm. Cú dứt điểm đi rất căng khiến thủ thành Haugaard dù đã bay người nhưng vẫn không thể cản phá.

Bị dẫn trước, Stoke City bắt đầu cố dâng lên tìm bàn gỡ. Liverpool cũng có vẻ không còn duy trì được sức ép như đầu trận. Và chỉ một sai lầm ở hàng phòng ngự, họ đã để đội khách gỡ hòa. Phút 22, Bojan Krkic có cơ hội băng xuống theo pha treo bóng của Shaquri. Cựu cầu thủ của Barcelona đã thoải mái thực hiện pha đánh đầu vào lưới. Tình huống này các cầu thủ của Liverpool đã không làm tốt nhiệm vụ kèm cặp để đối phương thoát xuống rất thuận lời.

Tuy nhiên, The Kops như bừng tỉnh ngay sau đó. Họ bắt đầu lấy lại lợi thế bằng pha dứt điểm bằng đầu của Daniel Sturrigde ở phút thứ 32. Trước đó, Ojo đã có đường chuyền rất chuẩn xác cho đồng đội.

Liverpool nhấn chìm Stoke để 'dằn mặt' Dortmund
Origi đã có cho mình cú đúp. Ảnh: Internet.

Sang hiệp 2, trận đấu hoàn toàn thuộc về Lữ đoàn đỏ. Cầu thủ số 27 là Origi đã có cho mình một cú đúp ở phút thứ 50 và 65. Vừa vào sân ở đầu hiệp 2, chỉ 5 phút anh đã có pha chọn vị trí chính xác và đánh đầu vào góc phải khung thành để nâng cách biệt. Người kiến tạo trong bàn thắng này là James Milner. Bàn thắng thứ 2 lại mang một ít yếu tố may mắn khi nó giống một cú tạt từ cách trái vào hơn là một cú sút.

Bên phía Stoke đã liên tiếp thay 2 tiền đạo vào sân là Joselu và Diouf, tuy nhiên đội khách vẫn bất lực trong việc tìm kiếm bàn gỡ và đành nhận thất bại với tỉ số đậm.

Đội hình ra sân:

Liverpool: Mignolet, Clyne, Skrtel, Toure, Moreno, Stewart, Milner, Allen, Firmino, Ojo, Sturridge

Stoke: Haugaard, Bardsley, Shawcross, Wollscheid, Pieters, Cameron, Imbula, Shaqiri, Afellay, Bojan, Crouch

Kết quả: Liverpool 4-1 Stoke

done bxh

[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]

Thanh Thịnh

Bài viết mới nhất

Sự khôn ngoan của tân HLV trưởng tuyển Việt Nam

Đọc lại những chia sẻ của ông Philippe Troussier trong ngày trở thành HLV trưởng ĐTQG Việt Nam, dễ thấy ông là người tâm huyết...

Ông bà dặn đi xa lâu ngày mới về, nhớ gõ cửa 3 lần hãy vào, biết công dụng bạn sẽ không làm khác

Theo kinh nghiệm của người xưa hành động gõ 3 lần vào cửa này rất đơn giản nhưng có ý nghĩa quan trọng.Vì sao...

3 cách ghi âm cuộc gọi trên iPhone cực đơn giản: Ai cũng nên biết phòng khi cần đến

Một số mẹo dưới đây sẽ giúp bạn ghi âm cuộc gọi trên iPhone cực đơn giản.Để lưu lại những cuộc gọi quan trọng...

2 thắng lợi 5 sao ở giải VĐQG nữ, Indonesia thua thảm 1-6

2 chiến thắng 5 sao ở vòng 2 giải bóng đá nữ VĐQG 2024 Chiều nay 6/5, đã diễn ra 2 trận đấu ở vòng...

Vì sao Lật Mặt 7 của Lý Hải không bị gắn mác “chèn ép” dù được xếp hơn 4000 suất chiếu mỗi ngày?

Nhiều khán giả thắc mắc vì sao Lật Mặt 7 của Lý Hải không bị gắn mác chèn ép dù có hơn 4000 suất chiếu mỗi ngày, trong khi Trấn Thành lại là đề tài bàn tán xôn xao.