2016-04-07 05:08:26
{"champions-league":"Champions League","tin-champions-league":"Tin Champions League"}
{"real-madrid":"real madrid","zinedine-zidane":"Zinedine Zidane"}

Real Madrid: “Dám điên” để đánh cược

Dù cho Zinedine Zidane rất không muốn thì cuối cùng ông cũng buộc phải lao vào một “canh bạc” mà chính các học trò là những người đưa đường chỉ lối. “Đánh cược với số phận”, Zizou sẵn sàng chấp nhận, nhưng chỉ không muốn thấy đó là một sự bội phản từ đám học trò…

Real Madrid: “Dám điên” để đánh cược

[dropcap]S[/dropcap]au thất bại 0-2 trước Wolfsburg ở Đức, HLV người Pháp lên tiếng nhận hoàn toàn trách nhiệm về mình thay vì đổ lỗi cho các học trò. Làm “Tướng” phải thế, nhưng trong phòng thay đồ, hẳn là huyền thoại người Pháp sẽ có một cách diễn đạt khác khi đứng trước micro. Zizou nói: “Chúng tôi chơi tốt hơn trong hiệp 2, điềm tĩnh chứ không điên cuồng lao lên tấn công.”

Quả đúng là cho đến tận những phút bù giờ và cách biệt 2 bàn mà không có bàn thắng làm lợi thế sân khách, Real Madrid vẫn thi đấu một cách thong dong đến khó tin. Cứ như thể cách biệt 2 bàn vẫn chỉ là “muỗi” khi họ còn trận lượt về tại Bernabeu.

Nhưng thực ra, “sự điềm tĩnh” đó chỉ là thứ vỏ bọc cho một trận đấu mà chính họ đã để tuột mất khả năng kiểm soát. Đành rằng, Real Madrid là đội hiếm khi chơi áp đặt về mặt thế trận nhưng sự khác biệt giữa một đội bóng bản lĩnh đầy mình tại Cúp châu Âu so với đối thủ lần đầu vào tứ kết Champions League không được thể hiện đúng cách. Chính xác là ngược lại.

Với một đội bóng lớn, một khi đã sẵn sàng cho phép đối thủ “chơi bóng” thì chính họ cần có giải pháp cực kỳ hiệu quả trong khâu phòng ngự để ngăn chặn mọi mối hiểm họa có thể áp sát khung thành. “Chơi bóng” thì cũng chỉ có thể đưa bóng quá vòng tròn giữa sân khoảng 20m, đó là cách đội bóng lớn kiểm soát đối thủ.

Nhưng hãy xem Kền kền trắng đã làm gì? 4 hậu vệ, không một người nào thực hiện được một cú tắc chính xác trong suốt cả hiệp 1. 3 tiền vệ cũng chỉ chuyền bóng qua lại, thiếu sự đột biến khi đưa bóng lên, còn lui về phòng ngự thì Casemiro gây nên tình huống bị thổi 11m. Ít có trận đấu nào mà bộ ba Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale lại di chuyển hỗn loạn, bế tắc đến thế.

Real Madrid: “Dám điên” để đánh cược

Nếu không nhìn kỹ thì nhiều người dễ lầm tưởng về màu áo của 2 đội, bởi Wolfsburg đã có một trận đấu quá hay, quá tự tin, xé toang đôi cánh của Kền kền trắng bằng những bước chạy thanh thoát, thoải mái – mà như giới chuyên môn đánh giá, nó phải thuộc về Real Madrid.

Một đội bóng “điềm tĩnh” không bao giờ thể hiện như vậy! Đó là một đội bóng bất lực trước hoàn cảnh.

Thì thôi, coi như hoàn cảnh xô đẩy vào thế khó, Zidane sẽ phải làm gì để khẳng định đây đúng là một tai nạn do hoàn cảnh?

Nhìn lại trận đấu ở Volskwagen, có ý kiến cho rằng, sử dụng gần như y nguyên đội hình đã đá ở El Clasico là một quyết định không đúng của Zidane, bởi Real Madrid đến Đức với vị thế “cửa trên” chứ không phải chống chọi lại khả năng tấn công của đối thủ. Do đó, Real Madrid cần có thêm Isco hoặc James Rodriguez trong đội hình xuất phát hơn là Casemiro. Phong cách của Ronaldo và Bale khi cầm bóng không phải là khả năng khuấy đảo, trong khi để tạo đột biến thì Zidane cần một cầu thủ như Julian Draxler đã làm cho Wolfsburg ở trận đấu vừa qua – tự tin cầm bóng, qua người, thu hút rồi tung ra đường chuyền quyết định.

Real Madrid: “Dám điên” để đánh cược

Wolfsburg không hẳn đã phòng thủ tốt cho đến khi họ tìm được bàn thắng, tìm được sự thích nghi để di chuyển một cách hợp lý. Thế nên, để “bẻ” đi suy nghĩ mà thầy trò HLV Dieter Hecking đã bắt đầu quen khi đối đầu, ở Bernabeu, Real Madrid sẽ phải “điên cuồng” chứ không thể giữ mãi “sự điềm tĩnh” mà đứng nhìn những cú đá được đưa lên trời xanh kéo theo sự đi xuống của tinh thần.

Phải dám “điên”, như chính Zizou đã từng “điên”, cho canh bạc mà họ vẫn đang rất tin là mình sẽ thắng.

[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]

Tổng hợp

Bài viết mới nhất

Gục ngã trong hiệp phụ trước Iraq, U23 Indonesia chưa thể giành vé dự Olympic

Sau thất bại tại bán kết trước lần lượt Uzbekistan và Nhật Bản, cả U23 Indonesia và U23 Iraq vẫn còn rất nhiều động...

Iraq ghi bàn, CĐV Indonesia nổi giận với VAR

U23 Indonesia đang bước vào những phút đấu căng thẳng với U23 Iraq ở trận tranh hạng 3 U23 châu Á 2024. 1 chiến thắng...

Hai quyết định tự hủy ở Old Trafford

 Mùa này, màn trình diễn của Man Utd thực sự quá tệ. Họ bị loại sớm ở vòng bảng Champions League và coi như...

2 viễn cảnh điên rồ nhất giữa Ten Hag và Sancho

Ten Hag "bắt tay" Sancho Borussia Dortmund vừa đánh bại Paris Saint-Germain 1-0 ở lượt đi bán kết Champions League 2023/24. Dù Niclas Fullkrug là...

Đội hình Arsenal xuất sắc nhất mọi thời đại của Morgan

Thủ môn David Seaman: Cựu danh thủ người Anh có 13 năm cống hiến cho Arsenal giai đoạn 1990-2003, giành 3 chức vô địch...