2016-04-06 12:51:59
{"champions-league":"Champions League","tin-champions-league":"Tin Champions League"}
{"atletico-marid":"Atletico Marid","barcelona":"barcelona","fernando-torres":"Fernando Torres","toi-do":"T\u1ed9i \u0110\u1ed3"}

Ôi Torres! Hỡi ơi Torres!

Rạng sáng nay, Fernando Torres đã để lại một dấu ấn cực kỳ đậm nét tại Nou Camp, khi anh là người đã trực tiếp thắp lên và gián tiếp dập đi hy vọng của Atletico Madrid trước Barcelona.

Fernando Torres đã gián tiếp dập đi hy vọng của Atletico Madrid.
Fernando Torres đã gián tiếp dập đi hy vọng của Atletico Madrid.

[dropcap]T [/dropcap]rận lượt đi giữa Barcelona và Atletico tại tứ kết Champions League năm nay đã kết thúc với tỷ số 2-1 đang tạm nghiêng về phía đội bóng xứ Catalan nhờ cú đúp của Luis Suarez. Tuy nhiên trong những giờ qua, câu truyện được truyền thông thế giới nhắc đến nhiều nhất lại chẳng liên quan gì nhiều các ngôi sao của Barcelona, mà thay vào đó là lại là Fernando Torres.

Tại Nou Camp rạng sáng nay, Fernando Torres một lần nữa đã trở thành khắc tinh của Barcelona, khi chính anh là người đã ghi bàn mở tỷ số cho Atletico Madrid ở phút thứ 25 của trận đấu với một tình huống xử lý mà anh vẫn thường thực hiện trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp. Cụ thể đó là tình huống mà El Nino đã thoát xuống rất nhanh, thoát khỏi hai cái bóng Mascherano và Dani Alves trước khi tung cú sút cực hiểm đánh bại hoàn toàn thủ thành Ter Stegen.

Với tính huống biến cả hàng phòng thủ của Barcelona thành những gã hề này, Torres đã nâng tổng số bàn thắng mà anh ghi được vào lưới Barcelona lên con số 10. Đáng nói hơn nữa, đó là 6 trong 10 pha lập công này của Torres đã được thực hiện ngay tại Nou Camp. Có lẽ khi mà Torres ghi bàn, sự bất an và lo sợ cũng đã bắt đầu nhen nhóm trong lòng khi ít CĐV Barcelona.

Tuy nhiên thật may mắn cho Barcelona, lần này cơn ác mộng mang tên Torres đã không còn quá đáng sợ như trong quá khứ, khi chính chàng tiền đạo người Tây Ban Nha này là người góp phần tạo lợi thế giúp đội bóng xứ Catalan giành chiến thắng 2-1 chung cuộc. Cụ thể chính Torres đã phá hỏng tất cả khi liên tiếp nhận 2 chiếc thẻ vàng chỉ trong vòng 6 phút và buộc phải rời sân khi hiệp một còn chưa kịp khép lại.

Nhưng chắc chắn anh không phải là tội đồ trong mắt CĐV Atletico Madrid.
Nhưng chắc chắn anh không phải là tội đồ trong mắt CĐV Atletico Madrid.

Chơi thiếu người, Atletico chỉ còn biết phải co mình phòng thủ và hứng chịu những đòn tấn công liên tiếp của Barcelona trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu. Và trong một ngày mà Suarez luôn biết cách chuyển hóa những cơ hội mà mình có được thành bàn thắng, mảnh lưới của Atletico đã không thể không rung lên.

Khoảng thời gian mà Torres đã chuyển từ người người thắp lên hy vọng cho Atletico thành người dập tắt đi điều đó phải nói là quá nhanh. Nhưng biết làm sao được, bóng đá là vậy, chẳng ai có thể nói trước được điều gì. Và chắc chắn với Torres, anh cũng sẽ chẳng bao giờ trở thành ‘tội đồ’ trong mắt các CĐV Atletico được cả, vì ít nhất thì bàn thắng mà anh ghi được tại Nou Camp rạng sáng nay cũng đã giúp họ có đôi chút lợi thế trước khi bước vào trận lượt về tại Vincete Calderon.

[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]

Bài viết mới nhất

Tổ tiên nhắc: “Được bạc thì sang, được vàng thì lụi” là ý gì? Ứng dụng thế nào cho tài lộc gia tăng?

Được tiền, được vàng, được bạc tưởng là may mắn nhưng đôi khi lại là họa nếu bạn không biết cách xử lý.Trong đời...

Son Heung-min vẫn mơ đến tấm vé dự Champions League

Ít ngày sau thất bại trước Chelsea, Tottenham Hotspur tiếp tục phải nhận thêm một kết quả đáng thất vọng khác. Đại diện Bắc...

HAGL hồi sinh mãnh liệt

Tối ngày 05/05, CLB HAGL đã có màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại Thể Công Viettel bằng tỷ số tối thiểu ngay...

Dion Dublin ca ngợi cầu thủ tạo nên sự khác biệt cho Liverpool

Liverpool đã trở lại mạch chiến thắng với tỷ số 4-2 trước Tottenham. Đoàn quân của Jurgen Klopp đã chơi hoàn toàn áp đảo...

Klopp có nguy cơ bị treo giò ở trận chia tay Anfield

Thời gian ở Anfield của huấn luyện viên người Đức sắp kết thúc khi ông chuẩn bị chia tay Lữ đoàn đỏ sau 9 năm...