1. Nội tình Pháo thủ rối như canh hẹ
Giáo sư đã cất đến 10 trụ cột trong trận thua 2-4 trước Nottingham Forest, nhằm giữ sức cho trận đại chiến với Chelsea (Bán kết lượt đi League Cup). Song, cuối cùng, cầu thủ quan trọng bậc nhất của đội bóng là Alexis Sanchez phải ngồi dự bị đến phút 66 mới được cho vào sân. Đáng nói, Alex Iwobi như thường lệ thi đấu như một cái bóng không hồn ở trên sân. Cách đây không lâu, anh còn bị The Sun “bốc phốt’ đi bar đến tận 3h sáng. Vậy, tại sao Wenger vẫn tin dùng Iwobi thay vì Sanchez?
Ông lí giải: “Tôi biết chúng tôi phải phòng ngự nhiều trong trận đấu và cậu ấy có thể gây nên đột biến trong 30 phút cuối bằng tốc độ và thể lực nhỉnh hơn đối phương. Điều đó hoàn toàn không liên quan đến việc chuyển nhượng.”
Hẳn là một cách ngụy biện không thể tệ hơn bởi Arsenal gần như phòng ngự thụ động trong hiệp hai và khi Sanchez vào sân, anh không còn có khả năng tạo ra đột biến. Thực tế, vị chiến lược gia người Pháp không thể làm gì hơn, bởi lực lượng không cho phép (Mesut Ozil chấn thương, Theo Walcott phập phù). Có điều, quyết định điền tên Iwobi vào đội hình xuất phát đang nói lên ông thà tin vào “trò hư”, chứ không tin vào siêu sao không còn tâm trí ở Emirates.
2. Ai đến ai đi vẫn chưa quyết
Giai đoạn căng thẳng nhất của mùa giải đã đến, thế nhưng, Arsenal vẫn chưa chốt được những tân binh “dùng được”. Thomas Lemar, Riyad Mahrez hay Julian Draxler chỉ là những thương vụ nằm trên… mặt báo. Máu chốt của vấn đề là các đối thủ đang treo giá những “bom tấn” ở mức khá cao.
Lemar được hét giá 90 triệu bảng hồi Hè và chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”. Liverpool sẵn sàng “hớt tay trên” của Arsenal khi đang rủng rỉnh tiền. Trong khi đó, Bầy cáo không muốn mất chân sút chủ lực Mahrez. Chí ít, Pháo thủ phải chồng ít nhất 50 triệu bảng lên bàn đàm phán mới “sờ được” viên ngọc quý người Algeria.
Thị trường chuyển nhượng vẫn còn tầm 20 ngày nữa là đóng cửa. Nhưng nên nhớ, Arsenal cần quyết đoán ngay lập tức. Càng kéo dài, tỉ lệ thành công càng xuống thấp. Bởi đơn giản, các đội bóng như Monaco hay Leciester cũng cần thời gian để thay thế những người mới ra đi. BLĐ Monaco mới đây đã dằn mặt: “Chúng tôi không có thói quen bạo chi trong mùa Đông. Mọi thương vụ hay nhất là diễn ra vào mùa Hè”. Như vậy, quá rõ ẩn ý của đại diện nước Pháp: hoặc mua chồng số tiền khủng trong ít ngày tới, không thì “chào tạm biệt”.
Xem lại diễn biến chính trận đấu: