Phải làm khách đến sân King Power, Man Utd đã để Leicester có bàn mở tỉ số do công của Jamie Vardy. Sau đó, Quỷ đỏ chơi hay hơn hẳn, và ghi được 2 bàn thắng do công của Juan Mata. Tưởng rằng đội khách đã giành được chiến thắng, thì pha lập công của Harry Maguire ở phút bù giờ cuối cùng giúp Bầy cáo giành 1 điểm ở lại.
Đây là trận đấu mà hàng công Man Utd bỏ lỡ không ít cơ hội ngon ăn. Và với trận hòa này, thầy trò Jose Mourinho đã bị Man City bỏ xa đến 13 điểm trên BXH Ngoại hạng Anh.
Sau trận đấu, Mourinho lên tiếng: “Chúng tôi không giành chiến thắng bởi chúng tôi đã bỏ lỡ những cơ hội một cách khó tin, cứ như một trò đùa vậy. Còn trong những giây cuối cùng của trận đấu, chúng tôi lại mắc sai lầm lớn trong phòng ngự.
Tôi đã nói với các cầu thủ trong giờ giải lao rằng, khi gỡ hòa được 1-1 rồi, chúng tôi sẽ dễ dàng giành chiến thắng. Vậy mà…
Trong hiệp 2, như tất cả đều có thể nhận ra, chúng tôi có thể ghi 4, 5, 6 bàn. Nhưng thực tế, tỉ số lại là 2-2. Chúng tôi bị trừng phạt bởi chính những sai lầm của mình. Tôi không còn gì để nói nữa.”
Jamie Vardy nguy hiểm như thế nào?