Tiếp đón Stoke City trên sân nhà, đoàn quân của Sean Dyche tràn đầy tự tin giành trọn 3 điểm để lần đầu được tận hưởng vị thế của một đội nằm trong Top 4 Premier League. Tuy nhiên, trước đối thủ đang nỗ lực vùng vẫy ra khỏi nhóm “cầm đèn đỏ”, đội chủ sân Turf Moor đã gặp không ít khó khăn trong hiệp 1 khi lần lượt Peter Crouch, Kurt Zouma hay Ramadan Sobhi đe dọa khung thành thủ môn Nick Pope.
Tuy nhiên, Burnley tiếp tục cho thấy vì sao họ là đội bóng đang có hàng thủ tốt thứ 3 tại Ngoại hạng Anh (sau M.U và Man City) với chỉ 12 bàn thua sau 16 vòng đấu đầu tiên. Vì vậy mà dù rất nỗ lực và chơi có phần ép sân nhưng Stoke City không thể chọc thủng lưới đội nhà, để rồi như nhiều trận đấu khác, các học trò của Sean Dyche tung ra đòn quyết định kết liễu đối thủ.
Phút 89, Jack Cork có pha chuyền dài để tiền đạo vào thay người Ashley Barnes dứt điểm tung lưới thủ thành Jack Butland mang về chiến thắng tối thiểu 1-0 cho Burnley.
Trận thắng thứ 6 với tỷ số 1-0 và là thứ 9 kể từ đầu mùa đã giúp Burnley giành được 31 điểm sau 17 vòng đấu, qua đó tạm thời vượt qua Liverpool, Arsenal và Tottenham để chiếm vị trí thứ 4 trên BXH, chỉ xếp sau nhà ĐKVĐ Chelsea và 2 đội bóng thành Manchester.
Tất nhiên, không thể kỳ vọng Burnley sẽ trở thành “Leicester City mới” ở nước Anh, nhất là khi Man City đang cho thấy họ không có đối thủ ở mùa giải này, nhưng những nỗ lực của thầy trò Sean Dyche rất đáng được ca ngợi, bởi mùa hè vừa qua đội chủ sân Turf Moor đã mất đi một số cầu thủ quan trọng, trong đó phải kể đến trường hợp của trung vệ Michael Keane.