Cụ thể, tờ Marca tiết lộ, trong cuộc “hỗn chiến” sau trận đấu giữa Man Utd và Man City, ngoài việc, “thượng cẳng chân hạ cẳng tay”, một trợ lí của đội khách đã rỉ vào tai tiền đạo người Thụy Điển với đại ý: “Anh nói nhiều nhưng làm chẳng được bao nhiêu, Ibra ạ!”
Sự việc này như sát muối thêm vào nỗi đau của kẻ thua cuộc. Trong quá khứ, mối quan hệ giữa Ibra và Pep chưa bao giờ được đánh giá tốt. Cầu thủ 36 tuổi từng than phiền chiến lược gia người Catalan không biết cách dùng người. Anh chỉ trích: “Tôi là một chiếc Ferrari mà ông ta dùng tôi như chiếc Fiat vậy.”
“Tôi đã ghi rất nhiều bàn thắng trong 6 tháng đầu tiên ở Barca, thậm chí cả đội còn giành 2 Siêu cúp. Đó là khoảng thời gian hoàn hảo nhất.”
“Tuy nhiên sau đó, chúng tôi thay đổi hệ thống và lối chơi. Điều này không hề tốt với tôi. Do đó CLB nói rằng tôi phải nói chuyện với Guardiola. Tôi cho rằng ông ấy đã hy sinh tất cả mọi vị trí để phục vụ Messi. Sau đó, tôi bị cho lên ghế dự bị ở trận đấu kế tiếp, và rồi sau đó cứ tiếp diễn. Tôi cũng từng biết Mandzukic và Eto’o cũng từng bị ông ấy hắt hủi. Guardiola không phải một HLV tồi tệ, tuy nhiên chắc chắn là người thiếu trưởng thành nhất trong cách ông ấy giải quyết vấn đề,” Ibra hướng mũi giáo về người thầy cũ.
Sau trận thua đấy, Man Utd của Ibra đã bị đối thủ bỏ cách 11 điểm trên BXH và coi như “buông súng” trong cuộc đua đến ngôi vương tại Premier League. Ở đấu trường châu Âu, Quỷ đỏ cũng sẽ gặp không ít trở ngại khi đối đầu với Sevilla – đội bóng nhiều lần vô địch Europa League trong một thập kỉ qua.
Ibra ở Barca chơi như thế nào?