2017-10-22 11:32:19
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE3LzEwL2xvbmctYW4tMS0xMTMxLmpwZw==.webp
Array

Long An “chết” vì thói quen xấu khó bỏ?

Sau 21 vòng đấu, Long An đang đứng đội sổ trên bảng xếp hạng V-League 2017 với vẻn vẹn 9 điểm và đã ở rất gần giải hạng Nhất 2018. Một trong những nguyên nhân khiến đội bóng của HLV Minh Phương bết bát như vậy là do họ có thói quen xấu là để đối phương lội ngược dòng sau khi đã dẫn trước từ 1-2 bàn.

Thói quen xấu này của Long An được khởi nguồn ngay từ vòng đấu thứ 2. Dẫn trước 1-0 trên sân nhà nhờ pha lập công ở phút thứ 73 của Phương Tâm cho đến những phút bù giờ nhưng rồi đúng vào phút bù giờ thứ 5, Long An để cho Anh Đức ghi bàn, giật lại 1 điểm cho Bình Dương.

 - Bóng Đá

 Long An thể hiện hai bộ mặt ‘công làm thủ phá’ ngay từ vòng 2 V-League.

Ở vòng đấu thứ 12, bàn thắng ở phút thứ 17 của Hà Vũ Em đã giúp Long An vượt lên dẫn trước Than Quảng Ninh. Thế nhưng chỉ trong 4 phút cuối của hiệp 1, sự lơi lỏng của hàng phòng ngự đã khiến họ phải trả giá khi Pattiyo và Nghiêm Xuân Tú lần lượt ghi bàn để giúp đội bóng đất Mỏ lội ngược dòng thành công và mang 3 điểm rời khỏi sân Tân An.

Tiếp đó ở vòng đấu thứ 15, tưởng như đội bóng của HLV Minh Phương đã tạo nên cú sốc khi bất ngờ dẫn trước Hải Phòng tới 2-0 trên sân Lạch Tray cho đến phút thứ 75. Ấy vậy mà trong 15 phút cuối trận, các cầu thủ Long An chơi như mơ ngủ và để cho Diego Fagan, Đình Bảo, Stevens dễ dàng phá lưới và thắng ngược với tỷ số 3-2.

Thói xấu khó bỏ, Long An tiếp tục phung phí những điểm số hiếm hoi của mình. Ở vòng đấu thứ 16, pha lập công của Eydison đã giúp đội khách Long An dẫn trước đội chủ nhà Than Quảng Ninh ngay từ phút thứ 9. Nhưng sau đó, đội bóng đất Mỏ một lần nữa lại lội ngược dòng thành công nhờ các pha lập công của Minh Tùng và Dyachenko. Trong đó bàn thắng quyết định của tiền đạo người Nga được ghi ở phút thứ 90+5.


Tới vòng đấu thứ 17, đội chủ nhà Long An lại một lần nữa cho thấy sự “hiếu khách” của mình bằng cách “tặng” cả 3 điểm cho đội khách Quảng Nam theo cách quen thuộc. Dẫn trước 2-1 cho đến tận phút thứ 86 nhưng rồi chỉ trong vài phút cuối trận, các học trò của HLV Minh Phương lại để cho Thiago rồi Hà Minh Tuấn lần lượt ghi bàn để mang về chiến thắng 3-2 cho đội bóng đất Quảng.

 - Bóng Đá

 Thói quen xấu khó bỏ khiến Long An khó thoát khỏi cửa xuống chơi ở giải hạng Nhất năm sau.

Gần đây nhất ở vòng đấu thứ 19, dù đã sớm vươn lên dẫn trước tới 2 bàn sau các pha lập công của Luiz và Thành Trung nhưng rồi cuối cùng Long An vẫn để tuột khỏi tay 2 điểm quý giá khi để đội khách Khánh Hòa san bằng tỷ số 2-2 do công của Văn Vũ và Toure.

Nếu không có “thói quen xấu” này thầy trò HLV Minh Phương đã có thể “bỏ túi” thêm 16 điểm nữa qua 6 trận đấu kể trên. Khi đó, Long An với 25 điểm sẽ xếp ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng và hoàn toàn sáng cửa trụ hạng.

(Bạn đọc: Hà Phương)

Bài viết mới nhất

Lý do Darwin Nunez không thể trở thành tiền đạo hàng đầu

Phút 35, trận đấu derby vùng Merseyside giữa Liverpool và Everton, Darwin Nunez di chuyển thông minh, bỏ lại toàn bộ hàng thủ đối...

4 item cứ diện là xinh giúp chị em giữ vững phong độ ‘nữ hoàng công sở’

Sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, khi quay trở lại nơi làm việc, các quý cô hãy nhớ cập nhật tủ quần...

10 ứng viên Cậu bé vàng 2024: 2 báu vật Man United

10. Evan Ferguson Tuyển thủ Cộng hòa Ireland đang được cho có thể trở thành vụ chuyển nhượng trị giá 100 triệu bảng tiếp theo...

“Tôi biết mình đã làm tốt nhưng đến Barcelona là một thử thách lớn”

Đội chủ nhà sẽ có cơ hội vượt qua Barcelona để giành vị trí thứ hai trên BXH. Romeu, người đã chuyển từ Girona...

“Bạn có thể hiểu được sự tuyệt vọng của Bellingham”

Cuộc chạm trán gay cấn tại Allianz Arena đã kết thúc với tỷ số 2-2. Kane đã đóng góp 1 pha lập công từ chấm...