Shelby Cobra là loại xe đậm chất Mỹ, với rất nhiều đặc điểm mang tính tiên phong cho công nghiệp xe hơi Mỹ. Những chiếc Cobra nguyên bản luôn có giá cực cao, thậm chí lên tới hàng chục triệu đô la. Vì thế chẳng ai lạ lùng ngạc nhiên nếu nhìn thấy một chiếc Shelby Cobra.
Điều lạ ở đây là chiếc Shelby Cobra trong bài được trang bị hộp số tự động. Huyền thoại Shelby với chiếc Cobra đã từng làm cho Ford nổi tiếng trên đường đua mấy chục năm về trước và dĩ nhiên đã là xe đua thì chỉ sử dụng số sàn, chẳng ai chơi số tự động bao giờ.
Được gửi đến Mecum Autions để tham gia cuộc đấu giá tại Las Vegas vào tháng tới, chiếc Shelby 289 Cobra đời 1965 này là một trong số ít hơn 20 chiếc Cobra mà người ta tin rằng đã trang bị động cơ nhỏ và hộp số tự động slushbox 3 cấp.
Sự kết hợp quá bất thường và ngược lại với những gì mà người ta từng biết và ngưỡng mộ về dòng xe Cobra, trên thực tế đã làm cho đại lý ban đầu không thể bán được chiếc xe này. Vì vậy, ông đã trả lại nó cho nhà máy để đề nghị thay bằng xe GT350 dễ bán hơn. Phải mất hai năm sau đó chiếc Shelby Cobra rốt cuộc mới tìm được chủ mới.
Chiếc xe vượt qua tay của một vài chủ nhân khác nhau, sơn màu đen trước khi được nhà báo và là chuyên gia xe hơi nổi tiếng Jerry Heasley mua lại. Ông đã cho sơn lại màu bạc Mink Silver nguyên bản và tông màu ấy khá phù hợp với nội thất bằng da đỏ.
Được mô tả là “một trong những chiếc Cobra được trang bị tự động nhất hiện có”, chiếc Cobra 289 đời 1965 là một chiếc xe hiếm cho dù những người hâm mộ dòng Shelby Cobra có cảm thấy ấm ức khi nó không được lắp số sàn nguyên bản đi nữa.