1. Bakayoko, Batshuayi đóng thế cực tệ
Khi nhận hung tin về tình hình chấn thương của Kante và Morata, nhiều CĐV Chelsea đã bắt đầu tỏ ra ái ngại. Song, có lẽ họ cũng không ngờ đoàn quân của ông Conte đã chơi tệ đến vậy trước Crystal Palace.
Trung phong Batshuayi hoàn toàn mất dạng trên hàng công. Bakayoko khá hơn với một bàn thắng nhưng đi kèm với đó là vô số những pha lỗi vị trí, cùng khả năng bắt người tệ hại. Đáng nói, đây đã là những quân bài khả dĩ nhất trong tay Conte vào lúc này.
2. Hazard “tắt điện”
Trong một ngày mà Chelsea không thể triển khai những pha chồng biên như thường lệ, họ đã trông chờ khá nhiều vào khả năng quấy phá của Eden Hazard. Tuy nhiên, tiền vệ người Bỉ vẫn chưa thể có phong độ cao nhất từ khi trở lại sau chấn thương. Những pha đi bóng cắt mặt vào trong của Hazard bị bắt bài khá dễ dàng. Thậm chí, các cầu thủ đội chủ nhà không ngại đá rắn và liên tục phạm lỗi khiến Hazard “nhát chân”.
3. Dứt kỉ lục buồn, Crystal Palace lại mơ trụ hạng
Sau 641 phút tịt ngòi, đội bóng bét bảng Crystal Palace đã có bàn thắng đầu tiên tại giải Ngoại hạng. Đáng nói, nó lại đến từ một pha bóng phản lưới nhà của Cesar Azpilicueta. Sau bàn thắng của anh, đội chủ nhà đã dễ đá hơn và có chiến thắng chung cuộc 2-1. Với 3 điểm có được, đội bóng của ông Roy Hodgson lại thắp lên hi vọng trụ hạng bởi khoảng cách giữa họ và vị trí thứ 17 chỉ là 4 điểm ít oải.
4. Điểm 10 cho Zaha
Tương tự Hazard, Zaha cũng vừa mới trở lại sau chấn thương. Tuy nhiên, anh trình diễn một bộ mặt khác hẳn với người đồng nghiệp phía bên kia chiến tuyến. Zaha trong hôm nay vừa là một nghệ sĩ, vừa là một chiến binh thực thụ. Nhìn cái cách anh chạy không biết mệt suốt 90 phút, nhiều CĐV Chelsea hẳn chỉ muốn đổi Batshuayi lấy cựu cầu thủ Man Utd. Phong độ chói sáng của Zaha cũng sẽ giúp ông Hodgson dễ thở hơn trong những trận đấu tới, bởi anh chính là một nửa sức mạnh của Crystal Palace vào lúc này.
5. “Bão lớn” đang chờ Conte
Có thể thông cảm cho Conte sau trận thua này bởi ông không có những cầu thủ tốt nhất. Nhưng Chelsea sẽ chơi với mật độ 3 ngày/trận trong nửa tháng tới. Rõ ràng, đây mới là bài toán khó nhằn mà Conte buộc phải tìm ra lời giải.
Nhìn toàn cảnh, đây cũng là hậu quả tất yếu khi Chelsea không có một lực lượng đủ dày và phải căng sức chiến đấu trên nhiều mặt trận. Có điều, muốn bổ sung nhân sự, HLV người Italia phải đợi đến mùa Đông, còn bây giờ, “bão lớn” đang tới Conte ạ!
Khả năng rê dắt đầy mê hoặc của Zaha: