Như đã đưa tin, thương vụ tưởng chừng đã được hoàn thành và chỉ còn chờ ngày công bố chính thức giữa Jean Seri và Barcelona bất ngờ sụp đổ trong nháy mắt với những vấn đề đến từ cả 2 phía câu lạc bộ. Jean Seri được mệnh danh là ‘Xavi của Châu Phi’ với lối chơi của một tiền vệ trung tâm mang thiên hướng box-to-box. Mùa giải trước, Seri đã chơi rất hay trong màu áo Nice tại Ligue 1 và nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn.
Trong buổi phỏng vấn mới đây với tờ báo Tây Ban Nha Mundo Deportivo, Jean Seri không ngần ngại bộc bạch tất cả những cảm xúc mà anh trải qua trong nhiều ngày qua, từ vui mừng cho đến thất vọng và sụp đổ bởi ước mơ khoác áo Barcelona đã không thành sự thực.
“Cuối tuần này tôi sẽ không chơi cho Nice vì tôi không còn đầu óc nào cho bóng đá nữa. Giấc mơ được đến và chơi bóng cho Barcelona đã tan thành mây khói và với tôi đây là điều cực kỳ tồi tệ.”
Được biết, tân HLV Ernesto Valverde cũng là người không muốn thương vụ này xảy ra bất chấp việc ban lãnh đạp Barca có thể cố gắng thương lượng với con số 40 triệu euro mà phía Nice yêu cầu. Sau khi ‘lật kèo’ với Jean Seri, Barcelona đã bất ngờ chuyển sang theo đuổi Angel Di Maria, ngôi sao đang khoác áo Paris Saint Germain.
Bản thân Jean Seri không muốn tham gia vào quá trình đàm phán nhưng anh hiểu rõ cả 2 phía câu lạc bộ đã không đi đến một thỏa thuận chung về mặt tài chính. Dẫu vậy, ngôi sao 26 tuổi cho hay anh vẫn giữ lại chút lạc quan rằng cơ hội để cập bến Camp Nou vẫn chưa hoàn toàn khép lại với anh: “Tôi muốn lạc quan và nghĩ rằng sẽ còn cơ hội được đến Barca, ví dụ như việc 2 đội bóng sẽ ngồi lại với nhau 1 lần nữa và đi đến một quyết định chung cuối cùng. Tôi không nói về một CLB nào khác, tôi sẽ không đến đâu khác nếu chỉ vì tiền.”
Ngoài Barcelona, Jean Seri cũng được rất nhiều các ông lớn khác tại Châu Âu săn đuổi, như Juventus, AS Roma hay Arsenal. Thậm chí một vài lời đề nghị chính thức cũng đã được gửi tới Nice. Song Seri khẳng định Barca mới là đội bóng mà anh yêu từ khi còn nhỏ: “Barcelona đại diện cho những ký ức trong tuổi thơ tôi, giấc mơ trong sự nghiệp cầu thủ của tôi… những trận đấu của họ, sự thông minh của họ và lối chơi tuyệt vời của họ.”
“Trước đó, tôi đã gặp gỡ ban lãnh đạo của Nice trong hơn 1 tiếng đồng hồ và họ không nói gì nhiều về tiến triển trong thương vụ của tôi, bởi vậy, tôi đã về nhà trong sự vui vẻ. Nhưng khi tôi phát hiện ra mọi chuyện, tôi đến thẳng văn phòng để gặp các lãnh đạo và thực sự muốn nổi điên. Họ không nói với tôi điều gì, thậm chí không dám nhìn thắng vào mắt tôi.”