“Tôi có thể đảm bảo chắc chắn Barca đang tranh đấu để có được chữ ký của Coutinho,” Graham Hunter cam đoan trên hãng thông tấn BBC (Anh). “Đầu tiên là 100 triệu euro, bây giờ là 100 triệu bảng.”
Với việc Neymar đến PSG chỉ còn tính bằng giờ, Barcelona đang rất vất vả trong việc thay thế. Dù có tới 222 triệu euro (tương đương 196 triệu bảng) tiền hợp đồng của Neymar, cộng ngân quỹ chuyển nhượng lớn, nhưng Barcelona có thể không hoàn tất mục tiêu.
Lời đề nghị mới nhất của câu lạc bộ La Liga có giá 100 triệu bảng (tương đương 112 triệu euro), sau sau lời đề nghị đầu tiên trị giá 72 triệu bảng và 80 triệu bảng (tương đương gần 90 triệu euro) đều bị từ chối.
Hồi tháng 1, Liverpool đã thành công trong việc thuyết phục tiền vệ người Brazil ký vào bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2022, không có điều khoản giải phóng hợp đồng (khác với thương vụ Luis Suarez). Trong buổi họp báo đầu tuần này tại Hong Kong, HLV Klopp đã khẳng định Coutinho không phải để bán. Mức này đã vượt con số 75 triệu bảng mà Barca từng trả để có được Luis Suarez hồi năm 2014.
Mùa vừa rồi, Coutinho đang là ngôi sao sáng nhất trong đội hình Liverpool. Cầu thủ người Brazil là nòng cốt giúp đội bóng của HLV Jurgen Klopp giành quyền dự Champions League. Kể từ khi đặt chân đến Anfield, đây cũng là mùa giải anh chơi chói sáng nhất (13 bàn và có 7 kiến tạo sau 31 lần ra sân ở Premier League).
Theo tiết lộ từ nhiều nguồn tin nội bộ Liverpool, Coutinho đã có cuộc nói chuyện với huấn luyện viên trưởng Liverpool Jurgen Klopp và thông báo: anh sẵn sàng ở lại Liverpool nếu CLB không muốn bán anh cho Barcelona.
Đầu tuần này, ở Audi Cup, Klopp một lần nữa phát biểu rõ ràng khẳng định Coutinho “không phải để bán”.
Màn trình diễn tài năng của Coutinho: