Trên trang Instagram cá nhân, Alexis Sanchez đăng ảnh với chú chó cưng cùng dòng trạng thái: “Bị ốm”. Khuôn mặt của cầu thủ người Chile lộ rõ vẻ mệt mỏi (hoặc chán nản), khiến cổ động viên Arsenal khá thất vọng.
Hôm qua (27/07), Arsene Wenger xác nhận Alexis Sanchez sẽ trở lại tập cùng đội lần đầu tiên vào ngày Chủ nhật tới, cùng thời điểm Arsenal chạm trán Sevilla tại Emirates Cup.
Sanchez sẽ có 12 ngày để chuẩn bị cho trận mở màn Ngoại hạng Anh gặp Leicester City. Tuy nhiên, anh chỉ có 1 tuần để có trận tranh Siêu Cúp Anh với Chelsea tại Wembley.
Cũng trong tuần này, huấn luyện viên người Pháp khẳng định một lần nữa, rằng Arsenal sẽ không bán Alexis Sanchez, dù cầu thủ chỉ còn 12 tháng trong hợp đồng và nhất quyết ra đi.
“Chúng tôi (Arsenal) giờ đang ở vị thế mạnh mẽ về mặt tài chính. Vì thế, tôi có thể nói với bạn điều này: Alexis Sanchez sẽ ở lại Arsenal,” Wenger nói. “Tôi không nghĩ Alexis Sanchez đã ở Paris,” Wenger nói về tin đồn Alexis Sanchez đã có mặt tại thủ đô Paris (Pháp) để hoàn tất việc chuyển đến Paris Saint Germain. “PSG không thể mua Sanchez, nên họ mới quyết chiêu mộ Neymar.”
“Tôi đã đọc tờ L’Equipe (một tờ báo lớn của Pháp) 3 đến 4 ngày qua, và họ nhảy từ Sanchez qua Neymar. Họ cần thứ gì đó để viết. Tôi đã làm rõ rằng Sanchez không phải để bán. Đó là lập trường của tôi.”