Mùa này, dù không được trọng dụng ở Ngoại hạng Anh với chỉ hơn 1.000 phút thi đấu, Fabregas vẫn kịp có 4 và 8 kiến tạo. Đó là lý do cầu thủ người Tây Ban Nha tin mình xứng đáng có một suất đá chính ở hàng tiền vệ của Chelsea. Anh cũng bày tỏ việc muốn chơi bóng nhiều hơn, và tiết lộ sự “không hạnh phúc” với báo chí.
Và khi được hỏi về việc Cesc không cảm thấy hạnh phúc tại Chelsea, Conte tỏ ra gay gắt. “Nhiệm vụ chính của tôi không phải là làm cầu thủ hài lòng,” HLV người Italia khảng khái. “Bạn nói về việc khiến mọi người hạnh phúc, nhưng tôi thích nói về việc giành chiến thắng và làm việc chăm chỉ.”
“Những cầu thủ thường xuyên không hạnh phúc vì phải làm việc chăm chỉ, nhưng mục tiêu của tôi là giúp CLB chiến thắng. Mục tiêu của tôi không phải là khiến tất cả hạnh phúc. Tôi muốn họ sẵn sàng và chiến đấu cho đội bóng. Họ vui hay không vui, tôi không quan tâm. Bạn có hiểu tôi đang nói gì không?”
Hàng loạt phương tiện truyền thông ở Anh vài ngày qua đồng loạt đưa tin: Manchester United và Liverpool đang muốn chiêu mộ Cesc Fabregas trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới. Serie A cũng là một bến đỗ tiềm năng khác. Khi CLB lừng danh AC Milan cũng coi tiền vệ 29 tuổi là trung tâm trong kế hoạch tái thiết CLB. Nếu sang Serie A, Fabregas sẽ được giữ nguyên mức lương 8,2 triệu euro/mùa (160.000 bảng/tuần) và đảm bảo 1 suất đá chính.
Tuy nhiên, theo nhận định, đây có thể là “đòn gió” mà người đại diện của tiền vệ người Tây Ban Nha muốn thể hiện với BLĐ Chelsea.
Video về tài năng của Cesc Fabregas mùa này: