Arturo Vidal nên bị đuổi ở tình huống phạm lỗi với Casemiro ngay trong hiệp 1, chứ không phải chờ đến tận cuối hiệp 2?
Bàn thắng thứ hai của Bayern Munich (dù Ramos phản lưới nhà), nhưng cầu thủ tấn công của đội khách đã ở tư thế việt vị. Đó là chưa kể đến quả penalty không thật sự quá rõ ràng mà câu lạc bộ đang dẫn đầu Bundesliga được hưởng (thêm 1 quả ở trận lượt đi), khi Robben ngã quá đẹp.
Trên trang Twitter cá nhân, nhà báo Raphael Honigstein bình luận: “Thật là phi lý khi đòi hỏi các trọng tài phải chính xác 100% ở các tình huống phán đoán, đặc biệt là các tình huống việt vị.”
Douglas Costa đã di chuyển về cùng lúc khi bóng đến người Ronaldo, và sẽ thật dễ dàng khi sử dụng công nghệ video 5 phút sau khi tình huống đã diễn ra. Sau trận đấu, Jerome Boateng, Carlo Ancelotti và chính Arturo Vidal đều chỉ trích trọng tài mạnh mẽ. “Màn trình diễn của các trọng tài còn tệ hơn của chúng tôi,” Ancelotti nói. “Khi Madrid bắt đầu sợ hãi, trọng tài cũng bắt đầu show diễn của ông ta,” tiền vệ người Chile Vidal giận dữ nói.
Nhưng Vidal nên nhớ rằng, trọng tài hoàn toàn có lý khi đuổi anh ở tình huống phạm lỗi vào cuối trận. Pha phạm lỗi với Marco Asensio không thật sự nguy hiểm (người Bayern tranh luận rằng đó còn không phải là pha phạm lỗi), nhưng tình huống giơ chân cản cầu thủ của Madrid sau đó là lỗi hành vi, và xứng đáng phải nhận thêm thẻ vàng. Trọng tài chính người Hungary Viktor Kassai có thể đã căn cứ vào tình huống này.