Chứng kiến 90 phút trên sân Vicente Calderon, cây bút Sam Marsden của tờ Sport đã thốt lên: “Đây không phải sân khấu quen thuộc của Leicester.” Đúng như vậy, vòng tứ kết Champions League, điều này vốn đã là một khái niệm xa xỉ, với đội bóng miền trung nước Anh, đội bóng đã chính thức trở thành cựu vương Premier League cách đây khá lâu.
Antoine Griezmann là người đóng góp bàn thắng duy nhất của trận đấu, trên chấm 11m. Tiền đạo người Pháp cũng là một giấc mơ vô thực khác của người Anh, với việc nhiều ông lớn của xứ sương mùa, mà điển hình là Man Utd, đang dần tỏ ra tuyệt vọng trong việc chiêu một cầu thủ này.
Chiến thắng với tỉ số tối thiểu trên sân nhà chưa mang lại một lợi thế quá lớn cho Atletico. Tuy nhiên, nhìn cái cách mà họ ‘hành hạ’ đối thủ, người ta tấy rõ rằng giấc mơ của Leicester và người Anh có vẻ sắp được đánh thức.
Diego Simeone hẳn tỏ ra vô cùng thất vọng, khi các học trò của ông bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Koke đưa bóng chạm cột, Saul Niguez không thành công ở khoảng cách quá gần, trong khi Fernando Torres lại tái hiện hình ảnh đáng quên của mình, bằng một pha trượt chân khi mà tất cả đang chuẩn bị ăn mừng bàn nhân đôi cách biệt.
Leicester City thì tiếc nuối vì không có được bàn nào trên sân khách. Nhưng họ vẫn hạnh phúc, vì đang còn được tận hưởng bầu không khí Champions League. Và trước mắt, vẫn còn đó cơ hội để tiến vào bán kết.
Nhưng đây là một sân khấu xa lạ với ‘Bầy cáo’. Thủ đô của Tây Ban Nha cũng là nơi khá xa lạ với những CĐV đến từ King Power. Có thể đó là lý do họ đã tỏ ra quá phấn khích, dẫn đến việc 8 người bị bắt giữ vì đụng độ với cảnh sát địa phương trong tình trạng đã có hơi rượu.
Trong trận đấu đêm qua, thế trận biến hóa của Diego Simeone tạo ra đã khiến đội khách liên tục lùi về sâu ở phần sân nhà. Sự lấn lướt hoàn toàn là điều có thể dễ nhận thấy. Cây bút Sam Marsden khẳng định điểm khác biệt giữa đội bóng đến từ La Liga đó là họ có tài năng và đặc biệt là kỷ luật vượt trội. Đây là điều mà một đội bóng vừa đâm sau lưng HLV của họ không dễ gì có được.
Vẫn còn 90 phút ở King Power để Leicester kéo dài giấc mơ của người Anh thêm ít lâu nữa. Nhưng đấu trường châu Âu, nơi mà cả những ông lớn như Barcelona cũng phải ‘lên bờ xuống ruộng’, có lẽ là một giấc mơ vô thực với HLV Craig Shakespeare và các học trò.
Cùng xem lại trận đấu giữa Atletico Madrid và Leicester City: