Cho đến tận phút 88, Tottenham vẫn đang bị Swansea dẫn trước với tỉ số 1-0. Tuy nhiên, Dele Alli, rồi Heung-Min Son, và cuối cùng là Eriksen đã ghi liên tiếp 3 bàn để mang về trận thắng ngọt ngào 3-1 cho Gà trống. Điều này cực kỳ quan trọng bởi nếu họ để thua, thì gần như sẽ không còn cơ hội bám đuổi Chelsea nữa.
“Tôi tin rằng chúng tôi có thể thắng tất cả các trận đấu nếu chơi như thế này,” Pochettino phát biểu sau trận đấu. “Chúng tôi vắng một số trụ cột nhưng tinh thần tập thể của các cầu thủ thực sự tuyệt vời.”
“Chúng tôi đã thắng vì không bao giờ bỏ cuộc. Chúng tôi cố gắng, cố gắng, và cố gắng hơn nữa. Chiến thắng là xứng đáng vì đây là trận đấu khó khăn. Để tạo ra tinh thần của nhà vô địch, bạn cần những trận đấu như thế này,” ông khẳng định.
Trước đó, HLV Antonio Conte của Chelsea cũng khẳng định rằng Spurs hoàn toàn có thể thắng cả 8 trận còn lại. Bởi vậy, họ chưa thể sớm nghĩ đến ngôi vương Premier League.
Màn lội ngược dòng của Spurs: