Trong trận lượt đi vòng 16 đội Champions League, Arsenal đã để thua 1-5. Ở trận lượt về tại Emirates đêm nay, Pháo thủ vẫn tràn đầy quyết tâm ngược dòng, nhất là khi Theo Walcott sớm ghi bàn mở tỉ số. Tuy nhiên, trong hiệp 2, chiếc thẻ đỏ của Laurent Koscielny là bước ngoặt khiến Arsenal để thua đến 5 bàn, sau các pha lập công của Robert Lewandowsk, Arjen Robben, Douglas Costa và Arturo Vilda (cú đúp).
Wenger nói với BT Sport rằng: “Tôi cảm thấy chúng tôi đã tạo ra được trận đấu mà chúng tôi mong muốn. Nhưng chúng tôi rất không may mắn vào đêm nay với một số quyết định rất khó hiểu từ trọng tài.
Chúng tôi đang dẫn 1-0, nhưng trọng tài tại bỏ qua tình huống được hưởng penalty mười mươi của Walcott, Lewandowski thì việt vị và sẽ không có hình phạt nào. Tuy nhiên, bạn lại phải nhận thẻ đỏ và dĩ nhiên, điều đó đã giết chúng tôi.
Tình huống dẫn đến thẻ phạt của Laurent Koscielny không hề nghiêm trọng. Đây là trận đấu quan trọng, tôi phải phát điên với điều này và phải xin lỗi những CĐV đã đến và bỏ ra nhiều tiền để xem một trận đấu như vậy.
Tóm lại, thật khó hiểu với những gì đã xảy ra. Tôi vẫn phải nói rằng đội bóng của tôi đã thi đấu rất tốt và đầy nỗ lực.”
Xem lại thất bại thảm hại của Arsenal trước Bayern Munich: