Với pha lập công trong thắng lợi 3-0 của Man Utd trước Leicester City vừa qua, Zlatan Ibrahimovic đã chính thức thiết lập một kỷ lục mới tại Ngoại hạng Anh khi trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi được 15 bàn thắng trong một mùa bóng.
Tuy nhiên kỷ lục này dường như chẳng có quá nhiều ý nghĩa đối với cầu thủ 35 tuổi, 125 ngày này. Cụ thể trong một chia sẻ mới đây trước các phóng viên, Ibra đã cho biết:
“Tôi đã có một mục tiêu trong đầu, nhưng tôi sẽ không nói ra. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi vẫn chưa thể đạt được mục tiêu đó. Ghi bàn là điều tôi luôn làm được mỗi mùa giải, và điều này cũng không có gì mới cả.”
“Tôi luôn cố gắng ghi được nhiều bàn thắng nhất có thể. Tôi đã có được 27 bàn ở mùa giải năm ngoái. Các thống kê tại Man Utd của tôi năm nay hầu như cũng chẳng khác gì so với những mùa giải trước đây.”
Bên cạnh đó khi được hỏi đến khả năng lọt vào top 4 của Quỷ Đỏ mùa này, tiền đạo người Thụy Điển cũng đã cho biết thêm: “Tôi nghĩ mọi thứ đều có thể xảy ra. Cách đây vài tháng, khoảng cách với top 4 còn là rất xa nhưng giờ điều này đã được thu hẹp đi rất nhiều. Tôi nghĩ kẻ thù của chúng tôi bây giờ chỉ là chính bản thân chúng tôi mà thôi.”
Video màn trình diễn của Ibrahimovic trong mùa giải năm nay