1. Phép lợi thế tinh thần
Hull City bước vào trận đấu với Liverpool với lợi thế tinh thần sau khi vừa cầm hòa thành công Manchester United cách đây ít ngày. Có vẻ việc liên tiếp đụng những đại gia cũng là một lợi thế. Lần này, lại được chơi trên sân nhà KCOM, thế nên “Những chú hổ” không hề tỏ ra rụt rè. Họ tự tin thi triển những mảng miếng chiến thuật mà huấn luyện viên Marco Silva đề ra. Đây là tiền đề để Hull ca khúc khải hoàn.
2. Liverpool chịu thiệt khi không có trung phong cắm
Như thường lệ, Lữ đoàn đỏ ra sân với sơ đồ 4-3-3 giàu sức tấn công. Philippe Coutinho, Roberto Firmino và Sadio Mane là ba mũi đinh ba của ông Juergen Klopp. Firmino được bố trí chơi tự do và là chân sút chủ lực của đội khách. Tuy nhiên, việc anh không có mặt thường xuyên trong vòng cấm khiến những pha tạt bóng của Mane trở nên thiếu hiệu quả. Về lâu về dài, khi bế tắc, đội chủ sân Anfield vẫn cần một trung phong cao to để chơi bóng dài.
3. Hull City phòng ngự quá tốt
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các học trò của ông Marco Silva đã chủ động lùi về phần sân nhà và nhường toàn bộ quyền kiểm soát bóng cho Liverpool. Các cầu thủ phòng ngự của Hull đã có một ngày thì đấu tuyệt vời khi khóa chặt được hai cánh của The Kop. Thậm chí, họ sẵn sàng đổ máu để ngăn cản sức tấn công của Lữ đoàn đỏ.
4. Mignolet lại mắc sai lầm
Khi các đồng đội chưa thể xuyên thủng mành lưới của Hull thì thủ môn người Bỉ lại làm cho mọi thứ trở nên rắc rối hơn khi lao ra thiếu quyết đoán và để Alfred N’Diaye mở tỉ số ở phút 44. Đáng nói, chỉ cách đây vài ngày, anh cũng mắc một sai lầm không thể tha thứ trong trận đấu với Chelsea khi mãi mê “chỉ đạo” hàng rào và để David Luiz sút phạt tung lưới đội nhà.
Rõ ràng, nếu không giải quyết dứt điểm nỗi lo từ vị trí người gác đền, đội bóng vùng Merseyside rất khó có thể tiến xa ở mùa giải này.
5. Hụt hơi từ đây?
Ngoại hạng Anh còn hơn 10 vòng đấu nữa mới kết thúc, nhưng ngay từ bây giờ, ta đã có thể cảm nhận được sự hụt hơi của Liverpool. Họ đã có nửa chặng đường không đến nỗi nào khi bám đuổi sít sao Chelsea. Nhưng hiện tại, nguy cơ bật khỏi top 4 đang hiển hiện trước mắt với trận thua muối mặt trước Hull.
Nếu không được dự Champions League, Liverpool sẽ lại rơi vào một vòng luẩn quẩn: không danh hiệu – không đầu tư – không ngôi sao – không danh hiệu.
Diễn biến chính của trận đấu: