Sự ra đời của siêu SUV Lamborghini Urus đã truyền cảm hứng cho hàng loạt phác thảo, trong đó mới nhất là mẫu phác thảo Raton sáu bánh khá ấn tượng.
Nhà thiết kế Emre Husmen, người đã chấp bút phác thảo này đã lấy cảm hứng từ thực tế việc Lamborghini đặt tên cho các mô hình của hãng siêu xe từ các cuộc chiến với bò đực. Raton là tên một con bò Tây Ban Nha nổi tiếng vì từng lấy đi mạng sống của ba đấu sĩ bò tót trên đấu trường trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến năm 2011 và làm bị thương 30 người khác và bởi thế con bò này có biệt danh El Toro Asesino, có nghĩa là “con bò sát thủ”.
Bản phác thảo Raton trông khá ngầu với bộ vó góc cạnh nhưng dễ nhận ra là lấy cảm hứng từ chiếc Lamborghini Urus, các chắn bùn hình vuông khổng lồ, sáu bánh xe hầm hố thuộc loại bánh đi mọi địa hình và khoảng sáng gầm xe cực lớn. Ngoài việc phác họa, Husmen cho biết ông tưởng tượng chiếc Raton trang bị hệ truyền động điện hybrid với động cơ turbodiesel có thể cung cấp công suất tổng cộng trên 1000 mã lực.
Với việc chiếc Urus được quảng cáo là chiếc SUV thể thao nhất từ trước đến nay, dĩ nhiên không có cơ hội nào để Lamborghini thực hiện một phiên bản 6×6. Nhưng ai mà cấm đoán được trí tưởng tượng bay bổng. Giả sử phác thảo này có thể được chuyển đến phòng thiết kế để nghiên cứu phát triển thành một mẫu concept, bạn thích chiếc xe nào hơn : siêu SUV Lamborghini Urus, chiếc Mercedes G-Class 6×6, chiếc Land Rover Defender của Kahn hay Khủng Long Ăn Thịt Ford F-150 VelociRaptor của Hennessey?
Bạn có thích mẫu xe nào trong số những chiếc sau đây, hay bạn thích chiếc Urus hoặc phác thảo Raton trong bài