2017-05-25 10:53:23
{"phong-cach":"Phong c\u00e1ch s\u1ed1ng"}
{"gameshow":"gameshow"}
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE3LzA1LzMtMzAtMTAwMHg2MDAuanBn.webp

Chàng trai hát cho người cha bị tai biến giành giải 25 triệu đồng ở Hát mãi uớc mơ

Khán giả còn được chứng kiến câu chuyện cảm động về tình cha con, về tấm lòng hiếu thảo của Trung Hiếu – chàng trai tham gia chương trình để kiếm tiền chữa bệnh cho cha và trả nợ cho gia đình.

Mỗi tập Hát mãi ước mơ qua đi, khán giả càng thêm thấu cảm cho những số phận kém may mắn tồn tại rất nhiều xung quanh ta. Những mảnh đời vẫn mưu sinh vất vả, lại không nề hà bản thân, đến với cuộc thi mong muốn thực hiện ước mơ cho một người khác. Có lẽ, tình người vẫn vượt lên trên tất cả, lấn át hết những sân si, ngờ vực… trong cuộc sống hiện đại ngày nay.

Mở đầu chương trình Hát mãi ước mơ tuần này, MC Ốc Thanh Vân bật mí cho khán giả đây sẽ là một số đặc biệt bởi những thí sinh tham gia cuộc thi đều chọn cho mình những ca khúc cải lương, vọng cổ. Trên hàng “ghế nóng”, Trấn Thành và Cẩm Ly đều diện những bộ trang phục đậm chất truyền thống. Song song đó, sự xuất hiện của NSƯT Thoại Mỹ trong vai trò giám khảo khách mời đã khiến khán giả vỡ òa.

1
Các nghệ sĩ trên “ghế nóng” của chương trình

Tình cha thường không được thể hiện rõ ràng như tình mẹ, phần vì cha thường kiệm lời, phần vì đàn ông cũng ngại ngùng khi bày tỏ tình cảm. Thế nhưng, không vì thế mà tình cha con kém sâu đậm. Điển hình như trường hợp của anh Nguyễn Trung Hiếu, quê ở Thới Lai, Cần Thơ. Từ ngày ba đổ bệnh, gia đình anh lâm cảnh khó khăn.

Mẹ anh là cô Trần Ngọc Thanh đau lòng khi kể về chồng mình. Giờ đây, ông không nói chuyện được, ăn uống đều phải đút và thậm chí chẳng còn nhận ra vợ con. Số tiền cô phải vay mượn để chữa chạy cho chồng đã lên đến con số 200 triệu. Gánh nặng gia đình giờ đây đè nặng lên vai Hiếu – trụ cột kinh tế trong gia đình. Thế nhưng người con trai hiếu thảo vẫn lạc quan khuyên mẹ đừng buồn, bởi bản thân sẽ cố kiếm tiền trả nợ dần. Chàng trai trẻ cho biết mình luôn bình tĩnh giải quyết dẫu cho chủ nợ thường đến bủa vây đòi tiền.

2
Trấn Thành, Thoại Mỹ xúc động trước giọng hát “tay ngang” của Trung Hiếu đến từ Cần Thơ

Hiếu rưng rưng nhớ lại những lời ba nói ngày trước: “Cho thằng này ăn học, không biết lớn lên nó làm cái gì”. Tuy câu nói có chút khô khan nhưng chất chứa đầy kỳ vọng, mong con thành tài. Hiếu thầm nghĩ nếu ba còn ý thức chắc chắn sẽ rất tự hào về mình. Hiếu cũng chạnh lòng khi trước nay chưa bao giờ dành tặng cho ba được món quà gì ý nghĩa. Lần này, anh quyết chí tham gia chương trình, hi vọng bài hát sẽ là một món quà tinh thần gửi tặng cho ba: “Dù ý thức ba không còn nhưng chắc chắn tinh thần vẫn còn đó” – anh quả quyết.

3

Trên sân khấu, Trung Hiếu tự tin thể hiện bài ca cổ Mùa hoa đào cùng chất giọng ngọt và chắc nhịp tuy nhiên đến gần cuối, anh chàng không may bị đứt hơi trong một câu hát. Kết thúc phần thi, Trung Hiếu tâm sự đây là lần đầu đứng trên một sân khấu lớn hát ca cổ khiến Ban giám khảo ngỡ ngàng thích thú. NSƯT Thoại Mỹ bày tỏ cảm giác “hú hồn ”nhưng may sao Hiếu “đứt hơi vẫn ngọt”.

Trường hợp tiếp theo là cô Nguyễn Thị Thanh Lan, sinh năm 1955. Tuy đã hơn 60 tuổi nhưng cô Lan vẫn chưa thể an hưởng tuổi già mà phải ngày ngày lái xe ôm khắp nẻo đường để kiếm tiền nuôi ba cháu gái đang tuổi ăn học. Những hôm không có khách, cô phụ nấu đám tiệc được 80 đến 100 nghìn nhưng cũng có hôm chẳng kiếm được đồng nào.

4
Người bà ngoài 60, chạy xe ôm nuôi 3 cháu gái ăn học

Tất bật với công việc mưu sinh nhưng cô Lan chia sẻ rằng mình không sợ cực, cũng không biết cực là gì, chỉ mong kiếm tiền nuôi 3 đứa cháu gái ăn học thành tài. Thỉnh thoảng, cô chạnh lòng vì lẽ ra, ở tuổi của mình cô đã an nhàn bên con cháu nhưng gia cảnh giờ đây lại quá bế tắc. “Coi như nó là số của mình” – Câu nói đầy sự cam chịu, phản ánh hết sự bất lực.

Chật vật là thế, cuộc đời cũng chẳng buông tha. Trong một lần lái xe trên đường, cô bị tai nạn ngã xe, gãy vụn khuỷu tay. Không có tiền mua thẻ bảo hiểm, chạy vay cũng có tiền để phẫu thuật nhưng chưa có tiền mổ lấy thanh sắt cố định ra sau nhiều năm. Mơ ước lớn nhất lúc này chính là có sức khỏe tốt, mấy đứa cháu học hành tới nơi tới chốn. “Bà nội cày cỡ nào cũng được, làm tới đâu nuôi tới đó, có gì ăn nấy, cỡ nào cũng phải học” – sự cương quyết của người bà tần tảo khiến khán giả và ban giám khảo chạnh lòng rơi lệ. Giờ đây cô sẽ hát, mong sửa lại căn nhà dột và lo cho các cháu thân yêu.

5
Tấn Lợi – người đàn ông thi hát với ước mơ kiếm tiền tu sửa Viện dưỡng lão cho các nghệ sĩ

Nằm sâu trong một căn hẻm nhỏ tại Quận 8, TP.HCM, Viện dưỡng lão dành cho những nghệ sĩ sân khấu là một căn nhà hai tầng tuềnh toàng. Những gương mặt quen thuộc của sân khấu cải lương nay đã là những ông lão, bà lão tóc bạc phơ, miệng móm mém ca lại những câu hát xưa cũ khiến người xem bồi hồi, cảm xúc.

Một trong những thành viên sống ở đây, NSƯT Diệu Hiền buồn bã: “Tất cả đều là nghệ sĩ nhưng mỗi người một hoàn cảnh, ai cũng tay trắng, cũng xong hết rồi mới vô đây”. NSƯT Ngọc Hương chua xót: “Tôi không nghĩ là sẽ vô đây. Tôi muốn đi hát, dẫu cho thế nào, tôi dứt khoát muốn chết trên sân khấu”. Nỗi cô độc, buồn tủi của những nghệ sĩ tuổi xế chiều không chỉ khiến những nghệ sĩ chương trình sụt sùi đồng cảm mà các khán giả tại trường quay cũng rơi nước mắt xúc động.

6

Anh Nguyễn Tấn Lợi ngày còn nhỏ được xem cô chú diễn trên sân khấu và trở thành người hâm mộ lâu năm. Đến sống ở mảnh đất Sài Gòn suốt 8 năm, anh đi hát đám tiệc kiếm sống, chẳng hoa lệ ánh đèn nhưng anh cũng phần nào thấu hiểu nỗi khổ của đời nghệ sĩ. Biết rằng hơn 20 nghệ sĩ già vẫn sống lay lất qua ngày bằng khoản trợ cấp nhỏ nhoi, anh Lợi mong muốn tu sửa lại Viện dưỡng lão để các nghệ sĩ có nơi ở khang trang hơn, những bữa ăn ngon hơn, đủ đầy hơn. Đến với chương trình, anh Tấn Lợi tự tin trình diễn bản nhạc nổi tiếng Tình anh bán chiếu của tác giả Viễn Châu.

Có lẽ, sau những ồn ào, thị phi của showbiz về cách ứng xử, đối nhân xử thế giữa các thế hệ nghệ sĩ thì câu chuyện của anh Tấn Lợi như một làn gió làm mát tất cả những ai theo dõi chương trình. Tình nghệ sĩ, đặc biệt là giữa những thế hệ khác nhau vẫn hiện hữu rất rõ nét: “Cô chú là thần tượng của mình hồi nhỏ. Sau này mình có thể còn khổ hơn, làm gì được cho cô chú thì làm”. Xúc động cũng không đủ để diễn tả cảm xúc trong trường quay lúc này.

7
Cô Tổ trưởng khu phố hát cho hộ gia đình nghèo ở Hát mãi ước mơ

Câu chuyện tiếp theo thuộc về Cô Phạm Thị Yến – Phó Bí thư chi bộ, kiêm Tổ trưởng khu phố 2, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM. Người ta thường nói, ở nhà phố hàng xóm chẳng biết mặt nhau nhưng điều đó không đúng với cô Yến. Bởi mang trên vai trách nhiệm của một cán bộ, cô luôn theo sát tình cảnh của từng hộ gia đình. Gia đình anh Phan Văn Phụng là trường hợp đặc biệt khiến cô Yến luôn trăn trở. Nhà anh Phụng có một mẹ già, có 3 đứa con, vợ anh bị ung thư vú đã qua đời. Trong quá trình chữa bệnh, nhà cửa anh bán hết, giờ đây phải ở nhà thuê, nhà mướn. Hiện nay anh Phụng cũng rất ốm yếu, bệnh tật nên đứa con gái lớn chỉ vừa mới ra trường đã phải gánh vác kinh tế gia đình khiến cô Yến chạnh lòng muốn giúp đỡ.


Qua chương trình Hát mãi ước mơ, cô muốn anh có một số vốn nhỏ để có biện pháp làm ăn, thoát nghèo. Cô Yến thể hiện một ca khúc của tác giả Viễn Châu – Người mẹ miền Nam. Tâm sự với chương trình, trước đêm thi căn bệnh sạn thận hoành hành khiến cô phải nhập viện cấp cứu. Bác sĩ chuẩn đoán bị sạn thận hai bên, phổi chứa nước nhưng cô vẫn tranh thủ hôm sau đi thi giúp đỡ cho gia đình anh Phụng rồi quay về bệnh viện chữa trị tiếp.

Sau 4 phần thi cùng những ca khúc cải lương, ca cổ da diết, thời khắc MC Ốc Thanh Vân công bố kết quả ở vòng Ước Mơ cũng đã đến. Kết quả của các thí sinh như sau: cô Phạm Thị Yến 71 điểm, cô Thanh Lan 75 điểm, anh Tấn Lợi 80 điểm và Trung Hiếu 79 điểm. Như vậy, thí sinh đầu tiên ra về là cô Yến với số tiền thưởng 7 triệu 100 nghìn đồng.

8
Tấn Lợi và Trung Hiếu sẽ đối đầu để tìm ra người chiến thắng

Ở vòng cuối cùng, anh Tấn Lợi và Trung Hiếu sẽ đối đầu để tìm ra người chiến thắng. Anh Lợi thể hiện ca khúc Xuân đời con có mẹ và Trung Hiếu trình diễn ca khúc rất hợp tâm trạng là Ấm áp tình cha. Có đôi chỗ trong tiết mục Trung Hiếu hát trong nghẹn ngào xúc động khiến Ban giám khảo lo lắng. Trấn Thành tin rằng Hiếu đang rất nhớ bố và cho biết cảm xúc dạt đào trong phần thi của Trung Hiếu đã lấp hết những sai sót nhỏ. Trấn Thành cũng khuyên nam thí sinh nên nghiêm túc tập luyện cho chín mùi, vì Trung Hiếu rất phù hợp với cải lương.

9

Mặt khác, NSƯT Thoại Mỹ và ca sĩ Cẩm Ly lại ấn tượng với giọng ca khỏe, sáng, truyền cảm của thí sinh Tấn Lợi. Giọng ca Chim trắng mồ côi đồng tình, cho rằng mình luôn phải dõi theo, trông chờ anh kể chuyện gì tiếp theo, như vậy là anh đã quá thành công và chạm vào trái tim của ba vị giám khảo. Đêm thi kết thúc với lời tâm tình của Trấn Thành nói với thí sinh Tấn Lợi khiến cả khán phòng xúc động: “Ngày hôm nay, với tư cách một nghệ sĩ, anh tới đây, mang quà về, giành chiến thắng cho những nghệ sĩ khác. Xin giới thiệu với các bạn, nghệ sĩ Tấn Lợi”.

Theo Hoàng Gia/Xe và Thể Thao

Bài viết mới nhất

Loại củ người Nhật xem là ‘vua chống ung thư’: Ăn đúng thời điểm vàng để tăng hiệu quả

Nhắc đến thực phẩm chống ung thư, không thể bỏ qua loại củ "thần thánh" được người Nhật ưa chuộng - khoai lang. Tuy...

Nhà giàu bước vào cửa sẽ thấy có 4 thứ này: Nhà nghèo thường ít khi có

Một trong những cách giúp cho gia đình bạn lúc nào gặp may mắn chính là treo những đồ vật giúp gia tăng may...

Thanh Hương bất ngờ thừa nhận “đang có chửa” dù mới thông báo đã ly hôn chồng, thực hư ra sao?

hanh Hương còn khẳng định sẽ làm đầy tháng cho con và không phân biệt giới tính khi mang thai.Trong một bài viết trên...

Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”

Hồi cuối tháng 1, HLV Xavi bất ngờ thông báo sẽ rời Barca sau khi mùa giải khép lại bởi chuỗi thành tích thảm...

Cách trồng hoa cẩm tú cầu tại nhà đơn giản, hoa nở rực rỡ

Chỉ với vài bước đơn giản, bạn có thể trồng hoa cẩm tú cầu ngay tại nhà, đảm bảo khả năng thành công cao.Một...