Tham gia một chương trình truyền hình dinễ ra cuối tuần, lần đầu ca sĩ Cẩm Vân kể về nỗi đau lớn nhất trong đời.
Tại chương trình, Cẩm Vân thể hiện ca khúc Con yêu (Nhạc: Philippines) do chính chị viết lời Việt cách đây hơn 20 năm, Cẩm Vân không khỏi bồi hồi xúc động, nhất là khi trình diễn cùng cô con gái Cece Trương.
Chị khóc ngất trên sân khấu, ôm chặt lấy con gái sau phần trình diễn và có những chia sẻ đầy cảm động khi kể lại cú sốc hai con gái gặp tai nạn xe cách đây hai năm. Đây cũng là lần đầu tiên Cẩm Vân quyết định mở lòng để kể lại trước công chúng về sự cố đau thương này, dù đã có thời gian dài đây là điều ‘cấm kỵ’ của gia đình chị, Cẩm Vân cho biết, chủ đề Trân quý bình an chạm vào đúng tâm trạng của chị và ông xã Khắc Triệu, nên hy vọng những chia sẻ của chị cũng sẽ truyền cảm hứng đến cho nhiều gia đình có người thân từng bị nạn khác.
Cách đây hai năm, trong lúc cả hai vợ chồng anh chị còn đang ở Việt Nam thì cả hai cô con gái của chị Cẩm Vân đều bị vướng vào một tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Mỹ. Con gái lớn Susu chịu chấn thương nhẹ hơn, thế nhưng cô con gái út của anh chị, em Cece đã chịu đa chấn thương nghiêm trọng phần đầu, cổ, bị dập phổi và gãy đốt sống làm cho em bị liệt cả tứ chi. “Nhìn con như vậy, tôi nghĩ chắc tôi chết đi sẽ đỡ đau lòng hơn!” chị Cẩm Vân hồi tưởng. Nhưng Cece vẫn kiên cường không than đau, cũng không rơi một giọt nước mắt nào, lại còn động viên ngược lại chị gái và cả mẹ.
“Cece nói mẹ ơi mẹ hít sâu vô rồi thở nhẹ ra, con khỏe rồi” – Cẩm Vân kể lại trong nước mắt vì thực tế tình hình lúc đó rất tệ. Cece còn nhờ các bác sĩ đừng gắn các ống thở cho em vì sợ mẹ đau lòng khi thấy cảnh này. Nhưng kể từ cái ngày đau thương ấy đến nay, với ý chí và nghị lực mãnh liệt, cô con gái bé bỏng của chị Cẩm Vân đã từng bước dần hồi phục. Ngắm cô bé cao lớn, lành lặn và khỏe mạnh đứng cạnh mẹ trên sân khấu, nhiều khán giả không khỏi rơi nước mắt vì thương cảm xen lẫn thán phục. Cẩm Vân xúc động bày tỏ: “Những giọt nước mắt này hạnh phúc có, đau khổ có, chính con cái đã cho ba mẹ sức sống, niềm tin để sống”. Trải qua hoạn nạn mới biết trân trọng những giây phút bình yêu cùng gia đình, giá trị ấy, ắt hẳn không chỉ mỗi mình gia đình ca sĩ Cẩm Vân, mà nhiều khán giả khác theo dõi chương trình cũng cảm nhận được.
Cùng trong mạch sẻ chia những tâm sự xúc động, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn cùng con gái đã có màn hoà tấu đầy chất ‘phiêu’ qua nhạc phẩm Một cõi đi về (Trịnh Công Sơn). Màn hòa tấu chính như sự trải lòng của anh, vừa là niềm hạnh phúc được cùng con gái sống trọn đam mê, vừa là sự trân quý từng phút giây bên người thân yêu khi chính anh cũng từng có lúc trải qua giai đoạn “thập tử nhất sinh” để giờ đây an lành khỏe mạnh trở lại.
Lý Mục