2018-01-29 20:11:44
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzAxL3UyMy12bi0wMi0yMDE0LTEwMDB4NjAwLmpwZw==.webp
Array

U23 Việt Nam: Hãy để vui này là vui chung!

Những ngày này, kì tích mà U23 Việt Nam tạo nên ở vòng chung kết U23 châu Á vừa qua có lẽ là tin tức đang được dư luận quan tâm bậc nhất. Bằng chứng là hình ảnh của các cầu thủ, lễ đón và lễ tri ân đội tuyển vẫn tiếp tục được cập nhật một cách thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đã lâu rồi bóng đá Việt mới lại được đứng trên đỉnh vinh quang, người hâm mộ Việt mới lại được sống trong không khí chiến thắng rộn ràng đến thế. Tuy nhiên, vẫn có một điều khiến nhiều người trong số chúng ta không khỏi trăn trở. Đó chính là cách chúng ta đang dùng để nhìn nhận chiến thắng và dành tình cảm cho các cầu thủ trẻ.

 - Bóng Đá

 Khoảnh khắc các cầu thủ ăn mừng sau bàn gỡ hòa của Quang Hải trong trận chung kết U23 châu Á.

Buồn làm sao khi chỉ có những cái tên như thủ môn Bùi Tiến Dũng, Quang Hải hay Xuân Trường được người ta nhớ tới trong những ngày lịch sử này. Phải, không thể phủ nhận rằng một phần thành công của chúng ta đến từ khả năng phán đoán và cản phá xuất thần của thủ thành mang áo số 1, từ những pha ra chân cực nhanh của “chân sút vàng” Quang Hải và sự bình tĩnh, quyết đoán của thủ lĩnh Xuân Trường.

Thế nhưng, việc chúng ta cứ mải miết hò reo và chỉ gọi tên những cầu thủ ấy có phải là quá vô tình với những cống hiến mà các cầu thủ khác đã đóng góp trong suốt giải đấu hay không?

Liệu có mấy ai nhớ rằng, Phan Văn Đức – cầu thủ đứng ôm mẹ ở góc phòng kia chính là người đã thi đấu vô cùng quả cảm và ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho U23 Việt Nam trong trận tứ kết gặp đối thủ Iraq? Không vòng hoa, không báo đài phỏng vấn, không một người hâm mộ chúc mừng, người duy nhất bên cạnh và dang tay ôm lấy anh lúc ấy chỉ có một mình mẹ mà thôi.


Cũng chính trong những thời khắc ấy, người ta không hề nhìn thấy dáng dấp của một Công Phượng luôn nở nụ cười tươi rói và được người người tung hô bằng những mĩ từ như “người làm chủ tương lai” của bóng đá Việt Nam. Thay vào đó là một số 10 ngơ ngác, thất thần và yên lặng ngồi khuất sau bóng lưng đồng đội.

Chỉ mới đây thôi còn được gửi gắm bao nhiêu kì vọng, ấy vậy mà giờ chỉ có thể nuốt nước mắt một mình. Tủi thân chứ, làm sao có thể không khi họ cũng là một trong những người đã góp công góp sức làm nên giấc mơ kì diệu mà chúng ta đang may mắn được tận hưởng lúc này?

 - Bóng Đá

 Đội hình xuất sắc đưa U23 Việt Nam đến với trận chung kết U23 châu Á.

Đúng như những dòng chia sẻ trên trang cá nhân của tiền đạo mang áo số 10: “Điều công bằng nhất trong cuộc sống chính là trong cuộc đời mỗi người đều sẽ phải chịu sự bất công!”. Chúng ta đang xem bóng đá và thưởng thức những thành quả của các cầu thủ mà bỗng chốc quên đi rằng ai là người đã trực tiếp tạo ra chúng.

Nếu không có nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo của những Xuân Mạnh, Duy Mạnh, Đức Chinh, Văn Hậu, Tiến Dụng,… chưa chắc U23 Việt Nam đã có thể làm nên những dấu mốc hào hùng như thế. Mọi vị trí thi đấu trên sân đều có tầm quan trọng của mình, từ thủ môn, các hậu vệ, trung vệ cho đến những người chơi ở hàng tiền vệ hay tiền đạo. Đó cũng là lí do tạ mỗi cầu thủ có một vai trò khác nhau trong suốt thời gian trận đấu diễn ra.

Tỉ số không phải là tất cả và những người may mắn có tên trong danh sách ghi bàn cũng chưa hẳn đã là người chơi hay nhất trên sân. Vậy nên, xin hãy nhìn nhận một cách công tâm và đừng làm các chiến binh của chúng ta buồn lòng thêm nữa. Họ thực sự đã thể hiện quá xuất sắc rồi.

Thiết nghĩ, tất cả những người có mặt ở trên sân và cùng nhau làm nên chiến thắng, bao gồm các cầu thủ cùng ban huấn luyện, ai nấy đều xứng đáng được đất nước, được người hâm mộ vinh danh. Một lần nữa, “hãy để vui này là vui chung”. Chỉ có như thế, bóng đá mới có thể thực hiện sứ mệnh cao cả của mình và chiến thắng sẽ trở nên ngọt ngào với chúng ta hơn bao giờ hết.

(Bạn đọc: Quỳnh Hoa)

Bài viết mới nhất

Ở nhà dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 bạn không thể bỏ lỡ bộ phim Sống Ngầm (Phúc Cọp)

Bộ phim web drama - Sống Ngầm do nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc (Phúc Cọp) thủ vai chính là một gợi ý không thể bỏ lỡ với những ai yêu thích điện ảnh và ở nhà “cày phim” dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ

Mohamed Salah Nhìn chung, Mohamed Salah và Jurgen Klopp có mối quan hệ thân thiết nhưng đôi khi tính cách của họ xảy ra xung đột với...

Chuyển nhượng

Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup. Theo tờ Sport, Barcelona đang từng bước hoàn tất việc chiêu mộ tiền vệ phòng ngự của...

Showbiz 28/4: Nam Em cầu xin antifan tha thứ, Bảo Anh lên tiếng về sự cố ‘trượt tay’ công khai con gái

Người đẹp hy vọng được anti-fan cho cô một con đường sống, để bản thân và bạn trai có cuộc sống bình yên. 'Tôi...

8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014

Leeds 2020/2021 Mùa giải đầu tiên trở lại Premier League của Leeds gần như hoàn hảo. Tuy nhiên, có một vấn đề lớn xảy ra...