Bồ Đào Nha đã không thể đánh bại Slovenia sau 120 phút, dù họ được hưởng một quả phạt 11m trong thời gian thi đấu hiệp phụ.
Dẫu vậy, ở loạt đấu súng cân não, Cristiano Ronaldo và các đồng đội đã làm tốt công việc của mình. Đặc biệt, đây là một ngày thi đấu chói sáng của thủ thành Diogo Costa khi cản phá thành công đến 3 quả phạt đền của cầu thủ Slovenia.
![](https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5ib25nZGEuY29tLnZuL2VkaXRvci11cGxvYWQvMjAyNC03LTIvZG9fcXVvY19waGkvMS5qcGc=.webp)
Costa nói với các phóng viên sau trận đấu: “Tôi nghĩ đây có lẽ là trận đấu hay nhất trong cuộc đời tôi, có lẽ là trận đấu mà góp công lớn nhất. Tôi chỉ làm theo trực giác, tất nhiên chúng tôi đã phân tích các chân sút, nhưng các cầu thủ thay đổi ý định và cách họ dứt điểm”.
“Tôi phải làm theo ý mình, đó là những gì tôi cảm thấy. Tôi rất, rất hạnh phúc và rất vui mừng được giúp đỡ đội nhà,” thủ môn của Porto nói thêm.
Ngoài việc thi đấu chói sáng ở loạt đấu súng, Costa cũng có pha cản phá then chốt khi đối mặt với Benjamin Sesko, đó là chìa khóa mở ra chiến thắng cho Bồ Đào Nha.