Sau bản hợp đồng chớp nhoáng với Arturo Vidal từ Bayern Munich, các nhà đương kim vô địch La LIga, Barcelona tiếp tục để mắt tới ngôi sao Paul Pogba, người được cho là không hạnh phúc ở sân Old Trafford, bất chấp anh vừa mới trở thành nhà vô địch thế giới.
Tuy nhiên, đó chỉ là ý nghĩ của những người Catalan, còn Manchester United được cho là không có ý định bán đi ngôi sao lớn nhất của họ, trong bối cảnh rối ren về các công tác chuyển nhượng mùa hè này.
Huấn luyện viên Jose Mourinho và ban lãnh đạo Quỷ đỏ đã từ chối một động thái đến từ Tây Ban Nha vì họ không muốn phải chia tay một người quan trọng về cả chuyên môn cũng như hình ảnh đối với câu lạc bộ á quân Premier League.
Ngoài ra, phiên chợ hè ở giải Ngoại hạng Anh chỉ còn lại 3 ngày, và bấy nhiêu đó là không đủ để Man Utd có thể tìm được một sự thay thế xứng đáng. Do đó, sự từ chối này đơn giản là điều không bất ngờ với bất cứ ai.
Trước đó, gã khổng lồ xứ Catalan được đưa ra một lờii đề nghị trị giá 45 triệu bảng, kèm theo 2 ngôi sao Yerry Mina và Andre Gomes, gửi đến Old Trafford, nhưng dường như điều đó không đủ sức nặng với Man Utd.