Vừa qua, Manchester United đã trải qua 90 phút không hề dễ dàng tại Goodison Park. Được đánh giá cao hơn cả về chất lượng nhân sự lẫn phong độ, thế nhưng sau cùng, thầy trò Ole Gunnar Solskjaer chỉ có thể mang 1 điểm rời khỏi nửa xanh vùng Merseyside.
Bruno Fernandes như đã biết, chính là cứu tinh của Quỷ đỏ trận này. Và sau trận đấu, anh đã có những chia sẻ với báo giới:
“Trong hiệp hai, chúng tôi đã tạo ra được rất nhiều cơ hội, và trong những phút cuối, chúng tôi đã có những thời cơ để ghi bàn.”
“Tình huống đáng chú ý cuối cùng thuộc về Ighalo và nếu anh ấy có thể chọc thủng lưới Everton, vậy thì bây giờ chúng ta đang nói chuyện với nhau trong một tình thế hoàn toàn khác.”
“Cá nhân mình, tôi cũng có một vài pha dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm và đáng lý tôi có thể làm tốt hơn nhiều. Thế nhưng bây giờ mọi chuyện đã diễn ra, và điều Man Utd cần làm bây giờ đó là tập trung vào trận đấu với Derby.”
“Tất nhiên, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy vui khi không thể chiến thắng nhưng rõ ràng, đây là một trận đấu khó khăn và tôi nghĩ 1 điểm cũng không tệ. Thế nhưng tất nhiên, nếu có thể giành được 3 điểm thì tốt hơn nhiều.”
Những bàn thắng đẹp nhất của Derby County trước MU: