Dù thất bại trước Manchester City trên sân Etihad ở lượt trước, nhưng trận thắng Napoli quan trọng trên sân nhà ở lượt đầu giúp CLB của Ukraine, Shakhtar Donetsk có 3 điểm quan trọng làm vốn trong một bảng đấu khó khăn.
Và ở trận đấu đêm qua với Feyenoord ngay trên sân khách, dù khó khăn, Shakhtar Donetsk vẫn có trọn 3 điểm nhờ sự chói sáng của thiên tài người Brazil Bernard.
Bước vào trận đấu, Feyenoord quyết tâm có điểm số đầu tiên tại vòng bảng Champions League 2017/18 khi tiếp Shakhtar trên sân nhà. Thậm chí, đại diện Hà Lan còn vượt lên nhờ công của chân sút chủ lực Steven Berghuis ở phút thứ 8.
Nhưng sau đó, Shakhtar đã gỡ hòa 1-1 nhờ công Bernard ở phút 24.
Trước khi chính cầu thủ này hoàn tất cú đúp trong hiệp 2 (phút 54) để giúp đoàn quân của HLV Paulo Fonseca vượt lên dẫn 2-1 khi 2 phần 3 thời gian của trận đấu trôi qua.
Hai bàn thắng ở các phút 24 và 54 của cầu thủ chỉ cao có 1m64 đã giúp CLB Đông Âu tràn trề cơ hội giành tấm vé còn lại của bảng F
Tuy nhiên, để có thể ra về với 3 điểm trọn vẹn, Shakhtar Donetsk cũng phải nhờ đến sự xuất sắc của thủ thành Pyatov với các pha cứu thua xuất thần ở những thời điểm cuối trận. Đây có thể nói là một trận đấu nhọc nhằn, nhưng quả cảm của CLB đến từ Ukraine.
HLV Paulo Fonseca hài lòng về trận này.
Với kết quả này, Shakhtar vững vàng ở vị trí thứ 2 nhờ có 6 điểm sau 3 trận còn Feyenoord yên vị ở cuối bảng và vẫn chưa có được bất cứ điểm nào sau 3 lượt trận.
Trận thắng quan trọng ngay trên đất khách giúp Shakhtar Donetsk tiếp tục vững vàng ở vị trí thứ hai của bảng F, và tràn trề cơ hội lọt vào vòng knock-out. Cơ hội đi tiếp cho Shakhtar là rất lớn khi họ đã hơn Napoli 3 điểm, hơn Feyenoord 6 điểm và đang có thành tích đối đầu trực tiếp tốt.
Video tổng hợp trận đấu: