Đúng dư như đoán, Chelsea đã đứng dậy kịp lúc sau thất bại 1-2 trước Crystal Palace để hạ gục Manchester City ở vòng 31 Ngoại hạng Anh. 3 điểm trước Man City như lời khẳng định đanh thép rằng, họ đủ mạnh mẽ để bước lên ngôi vương mùa giải năm nay.
Với bản lĩnh, tinh thần thép cùng sự lì lợm được thể hiện đúng lúc, The Blues tiếp tục dẫn đầu cuộc đua vô địch với cách biệt hơn 7 điểm trước Tottenham. Cựu trung vệ Rio Ferdinand nhận định: “Cuộc đua vô địch đã kết thúc. Chúng ta đã có chút lo lắng về màn trình diễn của Chelsea trước Crystal Palace, nhưng việc hạ Man City đã khiến mọi thứ sáng tỏ. Đây là dấu chấm hết.”
Tuy nhiên, khó khăn vẫn còn nhiều ở phía trước. Vấn đề dễ thấy nhất là việc hàng thủ Chelsea không còn duy trì được sự chắc chắn. 8 vòng đấu gần nhất, Chelsea đã có dấu hiệu chệch choạc khi không thể giữ sạch lưới. Thậm chí cả những Burnley, Swansea, West Ham, Stoke hay Palace đều khiến Courtois phải vào lưới nhặt bóng.
Crystal Palace đã 2 lần chọc thủng lưới Chelsea chỉ trong vòng 2 phút, trong khi đó, Man City thiếu đi một chút may mắn để có được bàn thắng thứ 2. Rõ ràng, với những gì đang diễn ra, Chelsea cần phải hết sức cẩn trọng trước chuyến làm khách đến sân của Bournemouth.
Sự lo lắng sẽ chẳng thừa nếu biết rằng, Bournemouth đang thi đấu khởi sắc ở 5 vòng đấu gần nhất (2 thắng, 3 hòa). Không chỉ vừa cầm hòa Liverpool 1-1 ngay tại Anfield (lượt đi họ thắng Liverpool 4-3), Bournemouth còn khiến Man United chia điểm ở Old Trafford. Ngoài ra, thầy trò HLV Eddie How cũng cầm chân Arsenal, Tottenham và đả bại Everton.
Bournemouth hoàn toàn có thể thi triển lối chơi tử thủ và chờ đợi thời cơ ở những pha phản công. Khi ấy, hàng thủ Chelsea phải hết sức cảnh giác nếu không muốn phải ôm hận. Tottenham đã thu hẹp khoảng cách xuống 7 điểm và không có gì đảm bảo rằng khoảng cách ấy sẽ không tiếp tục được rút ngắn thêm.
Chắc hẳn các CĐV Chelsea vẫn còn nhớ bài học Man United ở mùa giải 2011/12? Từ chỗ hơn đối thủ đến 8 điểm, Quỷ đỏ bất ngờ chơi chùn xuống ở giai đoạn cuối và để Man City ‘lội dòng nước ngược’ đăng quang ngay vòng đấu cuối cùng. Một sự sụp đổ dây chuyển có thể xảy ra nếu Chelsea thu về kết quả không tốt trước Bournemouth bởi trước mắt họ vẫn còn đó Man United và Everton.
Niềm hân hoan đã tràn ngập khắp phòng thay đồ Chelsea khi họ vượt qua Man City nhưng để tấn bi kịch của Man United không xảy ra, Eden Hazard và các đồng đội phải nhanh chóng quên đi chiến thắng trước Man City và tập trung vào trận gặp Bournemouth.
Video trận Chelsea 2-1 Man City: