2024-05-23 12:30:02
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5waHVudXRvZGF5LnZuL2ZpbGVzL25ld3MvMjAyNC8wNS8yMy9idW9uLW5oYXQtdHJvbmctY3VvYy1kb2ktY2hpbmgtbGEtMy1kaWV1LW5heS12ZS1naWEtdmFuLWN1LWRheS1kdXQtMTAyODE0LmpwZw==.webp
Array

Buồn nhất trong cuộc đời chính là 3 điều này, về già vẫn cứ day dứt

Điều tàn nhẫn nhất ở đời này là gặp được người mình yêu nhưng cuối cùng vì những xích mích, mâu thuẫn mà đánh mất nhau. Rõ ràng còn tình cảm nhưng rồi lại đánh mất tất cả.

Không biết trên quý thời gian

Khi chúng ta còn trẻ thì chúng ta nghĩ thời gian còn nhiều, mọi thứ đều ở trước mặt. Việc hôm nay chưa làm thì để mai làm cũng chẳng sao. Nhưng thời gian trôi nhanh hơn chúng ta tưởng, nếu ở đó lười biếng thì sau này sẽ phải ân hận.

Nhiều người trong đêm cô đơn, nhìn lại cuộc đời mới càng đau khổ. Đời người chỉ sống 1 lần thôi, đừng khiến mình phải hối tiếc.

Đáng lẽ bạn phải phấn đầu từ lúc đầu. Chứ không phải là tụ tập, ăn chơi. Nếu bạn không bỏ ra công sức sao có thể thu lợi ích về cho mình được. Càng trải qua thăng trầm cuộc đời, chúng ta càng hiểu mọi sự tốt đẹp đều bắt đầu từ việc trân quý từng khoảnh khắc.

Nhiều người trong đêm cô đơn, nhìn lại cuộc đời mới càng đau khổ. Đời người chỉ sống 1 lần thôi, đừng khiến mình phải hối tiếc. (ảnh minh họa)

Nhiều người trong đêm cô đơn, nhìn lại cuộc đời mới càng đau khổ. Đời người chỉ sống 1 lần thôi, đừng khiến mình phải hối tiếc. (ảnh minh họa)

Hối tiếc nhất là lạc mất đi người mình yêu

Điều tàn nhẫn nhất ở đời này là gặp được người mình yêu nhưng cuối cùng vì những xích mích, mâu thuẫn mà đánh mất nhau. Rõ ràng còn tình cảm nhưng rồi lại đánh mất tất cả.

Rõ ràng còn tình cảm nhưng rồi lại đánh mất tất cả. (ảnh minh họa)

Rõ ràng còn tình cảm nhưng rồi lại đánh mất tất cả. (ảnh minh họa)

Đời người chỉ đến khi mất đi rồi mới hiểu điều đó quan trọng thế nào. Có nhiều người chỉ vài phút nóng giận mà nói lời chia tay. Sau cùng lại ân hận.

Điều hối tiếc nhất trong cuộc đời là không thể báo hiếu cha mẹ

Phận làm con đừng bao giờ chờ đến khi cha mẹ đi rồi mới biết hiếu kính. Lúc đó mọi chuyện đã quá muộn mất rồi, dù bạn muốn cũng chẳng còn được nghe tiếng nói hay ánh nhìn của cha mẹ.

Con cái sống hiếu thuận chính là sự tu dưỡng. Nếu bạn thậm chí chẳng thể chăm sóc tốt cho cha mẹ thì cuộc sống này cực kỳ vô nghĩa. Còn cha còn mẹ chính là điều hạnh phúc nhất trên đời này.

Nguồn: www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn |
Copy Link

Bài viết mới nhất

Inter ra giá bán Hakan Calhanoglu cho Bayern

Sau khi bổ nhiệm Vicent Kompany lên ghế huấn luyện viên trưởng, Bayern Munich đang bắt đầu kế hoạch tái thiết đội hình. Hùm...

Điểm tin EURO tối 23/6: Bảng đấu ‘căng như dây đàn’; 2 trò cưng của Southgate

Bảng đấu 'căng như dây đàn'Sau lượt trận thứ 3 bảng E, khi Bỉ giành chiến thắng 2-0 trước Romania còn Ukraine ngược dòng...

NÓNG! Diễn biến vụ Chelsea – Nico Williams

Sau khi để vụt mất Michael Olise, Chelsea đang bắt đầu tìm kiếm một mục tiêu khả dĩ khác nhằm nâng cấp chất lượng...