Claudio Ranieri thừa nhận Leicester City đang đối mặt với cuộc chiến trụ hạng. Leicester City thua tiếp Sunderland 1-2 đêm qua, và đây đã là trận không thắng thứ 5 liên tiếp của các nhà đương kim vô địch tại Ngoại hạng Anh.
Vấn đề của The Foxes bây giờ, có lẽ là việc họ chỉ còn cách Swansea, câu lạc bộ đang đứng vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng có 4 điểm. Khoảng cách với các câu lạc bộ khác trong nhóm cuối như Sunderland, West Ham United, Middlesbrough hay Hull City cũng chỉ lần lượt là 1 và 2 điểm. Tình cảnh của Leicester City lúc này là vô cùng bi đát, và viễn cảnh xuống hạng là hiển hiện nếu họ tiếp tục duy trì phong độ tệ hại như vậy.
Và nếu xuống hạng mùa này, Leicester City sẽ trở thành nhà đương kim vô địch quốc nội đầu tiên trong kỷ nguyên hiện đại của bóng đá Anh xuống hạng. Kể từ khi giải VĐQG Anh mang tên gọi Ngoại hạng Anh (Premier League), chưa có CLB nào rơi vào trường hợp như vậy.
Tính xa hơn, kể từ trước khi thế chiến thứ Hai kết thúc, chỉ có Manchester City của năm 1938 là vô địch giải Vô địch quốc gia Anh, rồi xuống hạng ngay sau đó. Leicester City đang là nhà vô địch tệ hại nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Sau 14 vòng đấu, Leicester City chỉ có 13 điểm, tỷ lệ tồi tệ nhất trong toàn bộ lịch sử các giải đấu của bóng đá Anh.
Video trận thua 1-2 của Leicester trước Sunderland: