2018-06-03 16:30:31
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA2L3JvMTExMS0xNjI0LmpwZw==.webp
Array

Ronaldo “làm loạn” Real không chỉ vì tiền mà còn vì quyền

Real đang náo loạn từ thượng tầng cho tới phòng thay đồ. Đội bóng thành Madrid không có niềm vui trọn vẹn sau chức vô địch Champions League khi các trụ cột liên tiếp muốn rời CLB. Ngoài kia, Manchester United không ngừng lăm le Gareth Bale, bên trong thì Ronaldo lại làm loạn vì hết hạnh phúc ở Bernabeu.

Ronaldo làm loạn Real không chỉ vì tiền mà còn vì quyền - Bóng Đá

 Tiền vẫn không đủ với Ronaldo.

Mới đây, tờ Sport bất ngờ đưa tin khiến cổ động viên bàng hoàng về tình hình giữa CR7 và đội bóng Hoàng gia. Theo nguồn tin từ tờ báo uy tín ở Catalan, siêu sao người Bồ Đào Nha đã đề xuất một số yêu cầu với Chủ tịch Perez. Chân sút 33 tuổi không chỉ đòi hỏi được tăng lương mà còn muốn có tiếng nói trong chính sách chuyển nhượng của Real.

Cụ thể, Ronaldo đề xuất ban lãnh đạo trả anh số tiền gấp đôi hiện tại. Tiền đạo số 7 đang bỏ túi 21 triệu euro mỗi mùa. Anh nhiều lần không hài lòng vì thu nhập thấp hơn 2 siêu sao Lionel Messi và Neymar trong khi liên tục cống hiến cũng như giúp đội nhà gặt hái thành công.

Ngoài ra, cầu thủ người Bồ Đào Nha muốn bành trướng sức mạnh trong phòng thay đồ. Anh buộc “Los Blancos” chi số tiền khổng lồ 240 triệu euro đầu tư vào thị trường chuyển nhượng và đem những ngôi sao chất lượng về Bernabeu trong 3 mùa tới.

Ronaldo làm loạn Real không chỉ vì tiền mà còn vì quyền - Bóng Đá

 Ronaldo muốn có được quyền lực trong phòng thay đồ.

Trong quá khứ, CR7 luôn thất thế và không có tiếng nói trong phòng thay đồ. Không ít lần, anh bị Ramos công khai dằn mặt, đặc biệt là việc trung vệ số 4 nhiệt tình chèo kéo Neymar về Madrid. Đó là lý do khiến Ronaldo từng từ chối mức lương 80 triệu euro để có thể gia tăng quyền lực ở đội bóng.

Về phía Chủ tịch Perez, ông tỏ ra mệt mỏi và ngán ngẩm với tính tình kiêu căng của siêu sao số 7. Ông chủ Real không thể chấp nhận những yêu cầu phi lý như vậy. Ông không muốn mạo hiểm tài chính CLB chỉ vì một ngôi sao. 

Dù từng lên tiếng khẳng định tương lai Ronaldo là ở Bernabeu, tuy nhiên, Chủ tịch Perez đã hết mặn mà với tiền đạo 33 tuổi. Theo AS, ông thậm chí còn sợ Bale ra đi hơn cả CR7. Ông chủ người Tây Ban Nha sẵn sàng tìm phương án thay thế vị trí của cựu sao MU. Không phải hiển nhiên, ông liên tiếp phớt lờ anh để kịch liệt theo đuổi Neymar. 

Với những gì đang diễn ra, có lẽ đang đến lúc mối lương duyên giữa Ronaldo và Real nên dừng lại.

Bài viết mới nhất

Review Giám Đốc Lao Công tập 19, 20: Minh Tiến nhận My là bạn gái, bị chồng Linh bắt gặp

Trong tập mới nhất của "Giám đốc lao công", chồng của Linh muốn Linh đến trường để làm quen với bạn gái của Minh Tiến, không ngờ đó lại là My.

Càng chơi thiếu thuyết phục, Anh càng đáng sợ

Không ít người hâm mộ tỏ ra thất vọng với màn trình diễn của tuyển Anh trong trận đấu với Serbia. Dù đem về...

Toni Kroos tuyên chiến với ĐT Anh

Toni Kroos thừa nhận, tuyển Anh là ứng viên sáng giá cho chức vô địch EURO năm nay, thế nên anh thực sự muốn...

Foden bị chấm 3 điểm ở trận đấu với Serbia

Phil Foden có màn trình diễn dưới sức ở trận đấu đầu tiên tại EURO 2024. Ngôi sao thuộc biên chế Man City đá...