2024-07-05 19:30:13
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5waHVudXRvZGF5LnZuL2ZpbGVzL25ld3MvMjAyNC8wNy8wNS9uZ3VvaS1kYWktcGh1Yy1jby0yLXRvLS0xLW5oby1haS1jby1kdS1kZS1naWF1LXNhbmctc3VuZy10dWMtY2EtZG9pLTE5Mjk1Ni5qcGc=.webp
Array

Người đại phúc có 2 to – 1 nhỏ: Ai có đủ dễ giàu sang sung túc cả đời

Một người nếu có 2 to – 1 nhỏ dưới đây có số đại phúc, ắt giàu sang sung túc cả đời này.

Cái to đầu tiên: Sống thuận tự nhiên, phúc to hưởng hết

Làm sao để đạt được sự thỏa mãn trong tâm hồn, vậy thì đừng mong “nhất”, hãy chỉ mong “đủ” mà thôi. Ở đời vốn dĩ có những thứ không thể cưỡng cầu hoàn hảo, vừa phải mới chính là chân ái.

Cuộc đời mỗi người có vận số riêng, giống như việc có một chiếc thang số mệnh, dù bạn có cố gắng hay chấp niệm thế nào thì bạn cũng chỉ trèo lên được một bậc thang nhất định nào đó thôi. Thôi thì hãy vừa lòng và sống tốt nhất ở bậc thang đó, đừng cố trèo cao, hãy cứ mãi ngước lên người ở quá cao rồi quá sức.

Ở đời, hiếm ai thấy mình trọn vẹn, người giàu thì không có sức khỏe, người có sức khỏe lại chẳng có tiền, người muốn đi chơi thì bận rộn, người nhàn rỗi thì chẳng có tiền mà đi chơi… Vì thế hãy nhớ là học cách chấp nhận và sống vừa đủ, đời tự khắc an yên.

Sống thuận tự nhiên, phúc to hưởng hết

Sống thuận tự nhiên, phúc to hưởng hết

Cái to thứ 2: Mắt to nhìn thấu nhân sinh, sống cho hiện tại

Có những chuyện ở trong quá khứ, đã qua rồi thì nên cho qua để đời an yên. Chuyện ở hiện tại, hãy dung tận tâm để đối đãi, còn chuyện ở tương lai thì cứ tùy duyên.

Với những chuyện đã xảy ra rồi, dù có  đau khổ nuối tiếc thế nào vẫn không thể thay đổi, còn những chuyện chưa tới, lo lắng cũng bằng thừa.

Vì thế nên người ta thường nói nói: Sống ở đời thứ không thuộc về bạn, cưỡng cầu cũng không thể có; thứ thuộc về bạn, ngồi yên cũng tự tìm đến.

Hãy học cách sống ung dung, hết mình cho hiện tại, có thể thuận lợi vượt qua tai họa, an ổn tìm được hạnh phúc, vẫn yêu thích cuộc sống cho dù bị vùi dập không ít lần. Đây không phải là phúc khí lớn của con người sao?

Mắt to nhìn thấu nhân sinh, sống cho hiện tại

Mắt to nhìn thấu nhân sinh, sống cho hiện tại

Cái nhỏ duy nhất: Ham muốn nhỏ

Ở đời, người ta khổ vì ham muốn, ham muốn càng to, càng nhiều, cuộc đời càng bất an đau khổ.

Vì thế, vẫn là câu sống nên biết người, biết ta, và biết đủ. Cơm canh qua ngày, miễn sao sống khỏe. Nhà cao cửa rộng thì tối đến vẫn chỉ cần ngủ trên một chiếc giường yên ấm.

Con người vẫn nên “biết mình biết ta”, dựa vào sức mình để định hướng cuộc đời về sau. Đương nhiên nhiều người vẫn có thể lựa chọn mạo hiểm, nhưng “được ăn cả, ngã về không”, đôi khi lại phải đối mặt với những điều không mong muốn.

Nguồn: www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn |
Copy Link

Bài viết mới nhất

Với Adeyemi, Chelsea sẽ rước thêm một Mudryk nữa?

Tân huấn luyện viên trưởng Chelsea, Enzo Maresca sẽ phải nỗ lực rất nhiều ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay để đưa...

Chỉ cần sở hữu 1 đặc điểm này, con người càng sống sẽ càng có phúc: Bạn có không?

Nếu một người có thể giữ những đặc điểm này cuộc đời sẽ gặp nhiều may mắn và phúc lộc.Phúc khí là thứ...

7 trường hợp không được cấp Sổ Đỏ từ 1/1/2025: Ai cũng nên biết sớm kẻo thiệt thòi

Theo quy định những trường hợp dưới đây không được cấp sổ đỏ từ 1/1/2025 người dân nên biết sớm.7 trường hợp không được...

Caicedo phàn nàn về chiến thuật của Pochettino

Moises Caicedo mới chuyển sang khoác áo Chelsea ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái. Thời gian đầu, tuyển thủ Ecuador gặp khó...