Rickie Lambert gia nhập Liverpool vào mùa hè năm 2014 với giá 4 triệu bảng sau hai mùa giải thành công tại Premier League khi anh ghi được 29 bàn thắng cho Southampton.
Tuy nhiên, cầu thủ 35 tuổi đã phải vật lộn trong thời gian thi đấu ở Anfield sau khi Luis Suarez chuyển sang Barcelona. Nhưng rồi giấc mơ đã nhanh chóng biến thành cơn ác mộng. Anh kết thúc mùa 2014/15 với 3 bàn sau 36 trận ra sân. Người hâm mộ la ó và vui mừng khi biết rằng Lambert bị bán lại cho West Brom để mang về khoản tiền 3 triệu bảng.
Mới đây, sau khi tuyên bố giã từ sự nghiệp sân cỏ, Lambert đã chia sẻ về khoảng thời gian ở Liverpool: “Tôi được trả khá hậu hĩnh khi gia nhập Liverpool. Nhưng trước giờ, tôi không phải là kẻ chơi bóng vì tiền.”
“Khi đến Liverpool, tôi đã hi sinh cơ hội ra sân thường xuyên tại Southampton. Kể từ đó tôi bắt đầu đánh mất tình yêu với trái bóng.
Đáng lẽ ra tôi không nên chấp nhận ngồi trên băng ghế dự bị như vậy. Tôi không có tốc độ và kỹ thuật như những ngôi sao hàng đầu. Tuy nhiên trong thâm tâm, tôi luôn coi mình là số một khi được ra sân thi đấu. Nhưng dù sao tôi cũng cảm thấy may mắn khi chơi cho Liverpool và được gọi vào đội tuyển Anh,” Lambert nói thêm.
Liverpool dưới thời Brendan Rodgers và cả hiện tại là đội bóng ưa chuộng lối chơi tấn công dựa trên tốc độ và kĩ thuật, điều hoàn toàn đi ngược lại với phong cách của Lambert. Điều đó khiến anh không thể nào hòa nhập và phát huy hết khả năng của mình.