Trước khi trận đấu Iraq và Yemen diễn ra, những người Việt Nam ‘mơ mộng’ đã vẽ ra viễn cảnh Yemen đánh bại Iraq và thầy trò Park Hang Seo có thể đứng nhì bảng D. Tuy nhiên, giấc mơ trên sớm bị dập tắt chỉ sau chưa đầy 20 phút.
Tiếng còi khai cuộc bắt đầu cũng là lúc Iraq tràn sang phần sân Yemen để áp đặt thế trận và lối chơi lên đối thủ. Yemen dù đã chủ động co đội hình về phòng ngự nhưng họ vẫn lộ ra quá nhiều khoảng trống để Iraq tung hoành. Nhà vô địch năm 2007 không cần mất nhiều thời gian để trừng phạt đối thủ. Phút 11, tiền đạo Mohanad Ali đi bóng qua hàng loạt chiếc bóng áo đỏ của Yemen trước khi tung ra pha dứt điểm trái phá mở tỉ số 1-0.
Đến phút 19, trong một tình huống gần như tương tự, Bashar Resan dứt điểm ngay trước vòng cấm, bóng chạm chân một cầu thủ Yemen đổi hướng khiến thủ thành Al Sowadi bất lực. Yemen tuy có cụm phòng thủ nhưng cự ly đội hình của họ duy trì không tốt, đây là điểm Việt Nam có thể khai thác khi chạm trán đối thủ này ở lượt cuối.
Bị dẫn 2 bàn, Yemen dù muốn tấn công nhưng họ hoàn toàn bất lực. Thời gian còn lại, bóng thường xuyên lăn bên phần sân Yemen, Iraq đã có thêm những cơ hội nhưng các chân sút của họ đã tỏ ra vô duyên.
Dù vậy, đến phút 90+2, Yemen cũng phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 3 khi cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Alaa Abdulnabi ghi bàn cho Iraq.
Đánh bại Yemen 3-0, Iraq chính thức ghi tên vào vòng knock out và sẽ cạnh tranh ngôi đầu cùng Iran ở lượt cuối. Chiến thắng của Iraq cũng cho Việt Nam nhận thức một điều rằng, Yemen là đối thủ chúng ta có thể chiến thắng, thậm chí là chiến thắng đậm. Tấn công hay phòng ngự, đội bóng này đều làm không tốt và đang có hiệu số 0-7 sau 2 lượt.
BXH bảng D sau 2 lượt.
Cùng xem lại mốt số hình ảnh sau trận: