2016-05-31 13:58:59
{"cac-doi-tuyen-quoc-gia":"C\u00e1c \u0110\u1ed9i Tuy\u1ec3n Qu\u1ed1c Gia","tin-nong":"Tin N\u00f3ng","viet-nam":"Vi\u1ec7t Nam"}
{"doi-tuyen-syria":"\u0110\u1ed9i tuy\u1ec3n Syria","doi-tuyen-viet-nam":"\u0110\u1ed9i tuy\u1ec3n Vi\u1ec7t Nam","hlv-huu-thang":"HLV H\u1eefu Th\u1eafng","le-cong-vinh":"L\u00ea C\u00f4ng Vinh","minh-anh":"Minh Anh","nguyen-huu-thang":"Nguy\u1ec5n H\u1eefu Th\u1eafng","nguyen-van-quyet":"Nguy\u1ec5n V\u0103n Quy\u1ebft","syria":"Syria","viet-nam":"Vi\u1ec7t Nam"}

HLV Hữu Thắng: ‘Tôi hài lòng với tất cả các học trò, từ tinh thần tới lối chơi’

Chiến lược gia của đội tuyển Việt Nam cho biết từ hàng thủ tới hàng công đều chơi tốt trong trận thắng 2-0 trước Syria. Tinh thần và lối chơi đều hoàn hảo.

HLV Hữu Thắng: 'Tôi hài lòng với tất cả các học trò, từ tinh thần tới lối chơi'
HLV Hữu Thắng hết lời khen ngợi các học trò sau trận đấu giao hữu với Syria. Ảnh: Minh Anh.

* PV: Ông đánh giá thế nào về trận đấu với Syria?

HLV Hữu Thắng: Tôi hài lòng với tất cả các học trò, từ tinh thần tới lối chơi. Syria là đội hàng đầu châu Á, họ là đội vào vòng loại cuối cùng World Cup. Đối thủ mới hội quân sau khi các giải League kết thúc, vì thế không chơi được tốt nhất nhưng không vì thế mà nói gì để chúng ta tự ti. Trước đối thủ mạnh như thế chúng ta thể hiện được vậy là đáng khen ngợi.

* Có thời điểm hàng thủ chơi không tốt, ông nghĩ sao?

– Tôi rất hài lòng với hàng thủ, họ đã giữ sạch lưới trận này. Tất nhiên có một vài tình huống khó khăn khi đối phương chuyển sang đánh biên, tận dụng chiều cao.


* Vì sao ông không dùng Văn Thanh?

– Số 15 của họ tốt, tôi thay Văn Thanh bằng một cầu thủ có khả năng đánh chặn tốt hơn để đảm bảo an toàn cho hàng thủ.

* Đây có phải là trận đấu hay nhất của đội dưới thời ông?

– Đây không phải là trận hay nhất hay để lại gì đậm nét. Tôi chỉ quan trọng từng bước từng bước đội triển khai lối chơi bóng ngắn, phối hợp nhỏ, chịu được sức ép tốt hơn.

* Ông đánh giá thế nào về Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng?

– Những cầu thủ này mới trở về hội quân, chơi được như vậy là tôi thấy hài lòng. Họ đã tiến bộ nhiều từ khi sang nước ngoài thi thi đấu.

* Theo đánh giá của ông ai là cầu thủ chơi tốt nhất đội?

– Tôi hoàn toàn không chọn được ai. Hãy để mọi người đánh giá.

* Ông đánh giá thế nào về màn trình diễn của Văn Quyết?

– Trước đây tôi đã đánh giá Văn Quyết rất cao. Cậu ấy cầu tiến. Mọi buổi tập đều cố gắng. Cậu ấy luôn bảo tôi “Nếu em còn điểm nào chưa tốt, anh hãy bảo em.” Với cầu thủ như vậy thì mình trao đổi thẳng thắn thôi. Tôi nghĩ Văn Quyết hôm nay chơi tốt.

* Các cầu thủ không ra sân hôm nay tương lai ra sao?

– Các cầu thủ đều có cơ hội. Những người không ra sân hôm nay nhưng nếu cố gắng vẫn rộng cửa.

* Syria nói chưa chơi hết mình, ông đánh giá sao?

– Đội tuyển Việt Nam chơi tấn công phòng ngự tốt, đối thủ không dễ thể hiện mình. Đội đã nghiên cứu, chọn lối chơi hợp lý, bọc lót tốt, vây đối thủ liên tục, quây đồng bộ, pressing liên tục khiến đối phương không chơi tốt dược.

[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]

Minh Anh

Bài viết mới nhất

Nam ca sĩ bị tố quỵt lương quản lý 10 tỷ đồng

Vụ việc hiện đang khiến nhiều netizen xôn xao khi nam ca sĩ nổi tiếng lại bị tố nợ quản lý lên đến số tiền chục tỷ đồng.

Người xưa bảo: ‘Củi mục khó đun, chổi cùn khó quét’, gặp kiểu người này tránh cho xa

Người có tính cách giống như "củi mục khó đun, chổi cùn khó quét" thường là những người thiếu kiên nhẫn, không chuẩn bị...

Trẻ sinh vào 5 khung giờ này không giàu sang cũng phú quý, thường có quý nhân nên dễ thành công

Theo kinh nghiệm người xưa những em bé sinh vào khung giờ này được xem là giờ đại cát đại lợiTrẻ sinh vào khung...

Trương Ngọc Ánh đăng đàn đòi nợ 24 tỷ đồng sau khi bị loạt chủ nợ “dí”

Thông tin Trương Ngọc Ánh đòi số tiền 24 tỷ đồng từ một chủ doanh nghiệp khiến nhiều người hoang mang. Thời gian qua, cô cũng liên tục bị các cá nhân, đơn vị yêu cầu trả tiền.

Kỳ thực, một người mẹ tốt cần bao hàm 3 chữ này

Làm một người mẹ, hãy nhớ rằng “giữ gìn cảm xúc ôn hòa” của mình mới chính là sự giáo dục vĩ đại nhất...