Mắc bệnh xương thủy tinh từ bé, chị Vũ Thị Tuyết (sinh năm 1987, quê Nam Định) dù đã ngoài 30 nhưng vẫn sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn như một người tí hon. Cũng chính vì điều này nên bản thân chị cũng không dám mưu cầu hạnh phúc như bao người con gái khác. Nhưng rồi duyên số ập đến bất ngờ, giúp chị tìm được người chồng hết lòng yêu thương, chăm sóc. 

RS_IMG_2213

Chị Vũ Thị Tuyết chia sẻ tại chương trình Mảnh ghép hoàn hảo. ảnh: NSX

Cụ thể, trong lần chuyển tiền điện thoại cho em gái, chị gửi nhầm cho chồng hiện tại. Chia sẻ với NSND Hồng Vân về câu chuyện này, anh Ngô Văn Hải (sinh năm 1994, Lạng Sơn) cho hay: “Tuyết chuyển nhầm tiền cho tôi khoảng 10 ngàn đồng, tôi thấy số lạ nên hỏi có cần chuyển lại không, thế là từ đó tôi chủ động làm quen”.

Lúc đó, anh Hải đang sinh sống ở ngoài Bắc, nhưng vì có cảm tình nên đã quyết định di chuyển vào Nam để gặp mặt chị Tuyết. Ban đầu, chị Tuyết liên tục từ chối vì mặc cảm ngoại hình, nhưng chính sự quyết liệt của anh Hải đã làm chị xiêu lòng. Cả hai chính thức có buổi gặp mặt đầu tiên.

 “Tôi vừa mừng vừa sợ. Sợ anh sẽ thất vọng nhưng khi anh gặp tôi thì anh cứ nắm lấy bàn tay tôi rồi nở một nụ cười rất hiền lành”, chị Tuyết xúc động. Về phía anh Hải, khi nghe câu chuyện của vợ, anh càng trân trọng và muốn gắn bó cùng chị đến hết phần đời còn lại.

rsimg2310-16806919765581348045494

Cơ duyên của cả hai bắt đầu từ việc chuyển nhầm 10 nghìn đồng. Ảnh: BTC

Tưởng chừng như cuộc hôn nhân sẽ càng hạnh phúc hơn khi Vũ Thị Tuyết mang thai. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì bác sĩ nói chị không thể sinh em bé vì nguy hiểm đến tính mạng. Dù vậy nhưng chị vẫn quyết giữ lại đứa con. Chị được anh Hải chăm sóc hết lòng, với mong muốn 2 mẹ con có thể gặp nhau khỏe mạnh. “Lúc em bé sinh ra thì sức khỏe không được tốt, phải nằm trong lồng kính mất 3 ngày. Con trai tôi lúc đó bé tí như con chuột, chỉ nặng 2,6 kg”, anh Hải kể.

RS_IMG_2272

Để vợ có thể giữ sức khỏe khi mang  thai, anh Hải càng chăm chỉ làm việc hơn bao giờ hết. Ảnh: NSX

Dù đã bên nhau nhiều năm nhưng chị Tuyết cho biết bản thân vẫn chưa dám ra mắt bố mẹ chồng. “Chồng tôi đã nói với bố mẹ rồi nhưng tôi vẫn sợ. Mẹ chồng cũng tâm lý và bảo khi nào công việc ít đi sẽ chủ động vào thăm tôi”, chị Tuyết bày tỏ.

RS_IMG_2181

Mối nhân duyên kỳ diệu của cả hai khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: NSX

Giờ đây, niềm hạnh phúc của cô vợ tí hon là đợi chồng về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Cả hai dành cho nhau cái ôm, sự quan tâm, nhờ vậy mà tổ ấm luôn tràn ngập tiếng cười. Anh Hải khẳng định nếu thời gian quay ngược lại thì vẫn sẽ chọn chị Tuyết làm vợ.

Nguyệt Thảo