Học trò của ca sĩ Ngọc Sơn không giấu được cảm giác sung sướng khi có cơ hội hoà giọng cùng tiếng hát mà mình hâm mộ từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường.
Từng là gương mặt được yêu mến ở dòng nhạc trẻ, đầu năm 2018, Đoàn Việt Phương khiến những người yêu mến mình phải bất ngờ trước quyết định “chinh chiến” ở cuộc thi Thần tượng Bolero mùa 3. Xuất hiện trong vòng Tinh hoa cùng ca khúc Lá thư cuối cùng, anh đốn tim khán giả truyền hình lẫn các huấn luyện viên (HLV) bằng chất giọng nam tính, âm vực rộng và ngoại hình sáng sân khấu.
Khả năng của giọng ca quê Bạc Liêu được chứng minh qua việc những người “cầm cân nảy mực” liên tiếp ra sức tranh giành, thuyết phục anh về đội. Trong đó, giám khảo Như Quỳnh cho biết Đoàn Việt Phương đã chinh phục chị hoàn toàn vì hát quá ấm áp và nhả chữ tròn trịa.
Tuy nhiên, cuối cùng, Đoàn Việt Phương quyết định về đội Ngọc Sơn vì “ông hoàng nhạc sến” hiểu rõ giọng hát anh nằm ở mức nào cũng như biết cách bổ túc ra sao để nó tốt lên.
Đoàn Việt Phương được nhiều khán giả yêu thích sau Thần tượng Bolero 2018. Điều đấy chứng tỏ nhận xét “xứng đáng” từ bộ ba HLV dành cho anh trong cuộc thi không chỉ là nói để vui.
Dù chẳng phải học trò của mình, HLV Như Quỳnh vẫn dành tình cảm, sự quan đặc biệt cho Đoàn Việt Phương trong suốt qua trình anh tham gia show thực tế này. Mới đây, trong liveshow Tuyệt đỉnh Bolero 2 của nữ ca sĩ hải ngoại tại Nhà Văn hoá Lao động tỉnh Quảng Ngãi, chị đã quyết định mời anh là người song ca duy nhất với mình.
Tuy lần đầu kết hợp trên sân khấu nhưng cả hai cho thấy sự ăn ý khi cùng thể hiện nhạc phẩm nổi tiếng Lâu đài tình ái của tác giả Trần Thiện Thanh. Tiết mục này cũng nhận được những tràng vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt từ phía khán giả.
Nam ca sĩ song ca ăn ý với đàn chị Như Quỳnh.
Bên cạnh phần song ca trên, Đoàn Việt Phương còn ghi điểm khi trình diễn các ca khúc như Chờ đông hay Con đường xưa em đi.
Chia sẻ cảm xúc về việc được đàn chị Như Quỳnh tạo điều kiện cho mình góp mặt ở liveshow riêng, anh tâm sự: “Phương cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì nhận được lời mời từ chị Như Quỳnh. Đây là điều trước đây Phương mơ ước nhưng chẳng bao giờ dám nghĩ sẽ có ngày nó trở thành sự thật.
Phương nhớ hồi còn đi học, mình đã rất thích chị Như Quỳnh rồi. Thời đấy, Phương thường dành dụm tiền ăn sáng nhiều ngày liền để mua CD của chị. Bài nào chị Như Quỳnh hát là Phương đều nghe đi nghe lại”.
Ngoài ra, “Lãng tử Bolero” không quên gửi cảm ơn đến ca sĩ Như Quỳnh và Ngọc Sơn vì họ luôn dành tình cảm cho mình trong hành trình đã qua của show thực tế này lẫn những chỉ dẫn quý báu để anh có thêm kinh nghiệm trên sân khấu.
Lý Mục