Vừa qua, đã có rất nhiều tranh cãi về chiến thuật phản bóng đá mà HLV Diego Simeone xây dựng cho Atletico Madrid. Theo đó, thứ bóng đá mà Atletico Madrid triển khai không có gì mới mẻ, sẵn sàng tử thủ và không cống hiến bóng đá đẹp. Có lẽ chỉ trừ người Atletico Madrid là hài lòng với những gì mà HLV Simeone thực hiện mà thôi.
[dropcap]B[/dropcap]ản thân HLV Simeone cũng không hề mong muốn thế giới bóng đá ủng hộ hay sao chép nguyên mẫu những gì mà ông đang làm. Việc cả thế giới bóng đá đều đang cố gắng đi theo cái đẹp là chuyện của họ, còn HLV Simeone thì vẫn đang trung thành với chính mình. Người đàn ông này vẫn kiên định với thứ bóng đá chặt chẽ, kỷ luật và có phần bảo thủ.
Các cầu thủ của Atletico Madrid thì sao? Không có bất kỳ cầu thủ nào tỏ thái độ bất mãn với chiến thuật hay cách mà HLV của họ đang xây dựng. Các cầu thủ đều đặt niềm tin trọn vẹn vào ông thầy của mình. Và những cầu thủ này đã từng được ví như những con thiêu thân, chiến đấu vì sắc đỏ trắng và vì HLV Simeone.
Cách làm của HLV Simeone đôi lúc cũng tỏ ra bất lực trước lối chơi khoa học và tấn công theo từng đợt sóng. Đó là những lúc dồn dập hoặc những lúc bình yên nhưng đầy rủi ro. Bayern Munich vừa qua đã cho HLV Simeone và Atletico Madrid một bài học đấy. Nhưng trên hết là Atletico Madrid vẫn kiên định đến lạ thường với thứ bóng đã tưởng chừng cũ kỹ nhưng luôn mới mẻ với bản thân họ.
Vậy tại sao Atletico Madrid thường thành công với cách mà HLV Simeone đang làm tại Vicente Calderon? Đó là việc HLV Simeone xây dựng một hàng thủ không ngôi sao nhưng lại là một tập thể khó đánh bại. Họ có thủ môn Jan Oblak trẻ trung nhưng thi đấu chững chạc. Họ có một Diego Godin như một bức tường thành. Và những cái tên khác mà có thể người hâm mộ không nhớ hết nhưng họ hợp lại thành một khối vững vàng.
Các hàng tấn công muốn tấn công Atletico và ghi bàn vào lưới Oblak thì họ phải rất vất vả vượt qua bức tường thành vững chãi ấy. Chưa hết, thậm chí, đối phương cần phải vượt qua từ hàng tấn công và cả hàng tiền vệ của Atletico Madrid. Nghĩa là, HLV Simeone xây dựng Atletico Madrid phòng ngự từ xa, nhiều tầng và chắc chắn.
Vậy nên, đừng gọi cách làm của HLV Simeone là có phù hợp với xu hướng hay không. Mà hãy gọi điều ấy là một cuộc cách mạng ở Vicente Calderon bởi từ một chỗ hoang tàn đến một pháo đài là điều không dễ dàng với bất kỳ HLV nào. Từ cuối năm 2011 đến nay, HLV Simeone đã xây dựng Atletico Madrid thành một khối đoàn kết, vững mạnh và khó đánh bại như thế đấy.
Mặc kệ những ai lên án cách làm của chính mình, HLV Simeone vẫn đang kiên định hướng Atletico Madrid đến những thành công đáng khâm phục. Một cuộc cách mạng bóng đá đã giúp thầy trò HLV Simeone đi đến chung kết Champions League 2 lần trong 3 năm gần nhất. Họ thậm chí còn lên ngôi ở La Liga. Vậy thì, đừng nên lên án hay chỉ trích những gì mà HLV Simeone đang làm. Hãy xem đó là cuộc cách mạng thực sự của riêng Atletico Madrid mà thôi.
(Bạn đọc: Su Bin)
[box type=”shadow”]* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam[/box]
[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]