Khi nhận nhiều chỉ trích và áp lực nhất, cũng là lúc anh đáp trả bằng những bàn thắng của mình, Lê Công Vinh vẫn xứng đáng là một chiến binh trên sân cỏ Việt.
[su_dropcap]S[/su_dropcap]au khi “tịt ngòi” trong trận đấu với Iraq ở vòng loại World Cup cùng đội tuyển Việt Nam, Lê Công Vinh đã bước vào chuỗi ngày “đen đủi”. Anh bị chỉ trich vì phát biểu bị coi là có ý “đá xéo” đồng đội Anh Đức, sau đó bị cho là tự ý trốn đội đi quay quảng cáo, việc anh dính chấn thương phải ngồi ngoài bị hiểu là do đang phải chịu án kỷ luật ngầm của CLB, và cũng vì ít ra sân, không ghi bàn, anh bị xem là hết thời. Chưa hết, trong những ngày xảy ra tình trạng cá chết dạt vào bờ ở miền Trung, chia sẻ trên fanpage của anh về việc anh và đồng đội nôn ói sau khi ăn cá bị xem là câu like, câu share ăn theo sự kiện.
Có lẽ, trong thời gian ngắn mà vướng nhiều lùm xùm, xui xẻo như vậy, nhiều người có lẽ sẽ xuống tinh thần. Nhưng Lê Công Vinh thì lại khác, sự tích cực luyện tập sau chấn thương đã giúp anh có một phong độ tuyệt vời khi quay lại. Liên tục nổ súng trong ba trận đấu gần đây, dù có trận phải dạt cánh, có trận được kéo vào trung lộ thay thế ngoại binh, Công Vinh đã chứng tỏ cho dư luận thấy việc anh là lựa chọn hàng đầu trong suốt nhiều “triều đại” HLV ở đội tuyển Quốc gia không phải là do may mắn.
Thể lực của Công Vinh cũng cho thấy sự tiến bộ đáng kể, dù hiện tại ở Việt Nam nắng nóng gay gắt, BTC đã phải cho sử dụng “cooling break”, nhưng Công Vinh vẫn cho thấy sự xông xáo của mình. Đặc biệt trong trận đấu với Đồng Tháp , dù thi đấu ở khung 16h30 và sân Cao Lãnh luôn là một “chảo lửa” theo nghĩa đen, Công Vinh vẫn đủ sức thi đấu đến cuối trận chứ không bị thay ra.
Có thể thấy nhận định Lê Công Vinh là một trong số các cầu thủ chuyên nghiệp nhất Việt Nam không phải là lời nói quá. Giữa tâm bão chỉ trích, áp lực của truyền thông và cả nỗi lo tuổi tác, anh vẫn tập luyện và lấy lại phong độ đỉnh cao một cách nhanh chóng. Thật sự đó là một điều đáng nể.
Sau trận đấu tưng bừng trước HAGL, Công Vinh đã khen ngợi đối thủ và góp ý đội bóng phố Núi nên có thêm ngoại binh chất lượng để thành công. Còn người viết cho rằng, các cầu thủ trẻ của HAGL nên lấy tiền đạo xứ Nghệ làm hình mẫu học tập, cách anh ta duy trì phong độ nhiều năm, cách anh ta tập luyện thể lực và đặc biệt là cách đương đầu với áp lực của truyền thông, dư luận,… là rất đáng để các cầu thủ đàn em học hỏi.
(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)
[box type=”shadow”]* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam[/box]
[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]