2016-05-11 06:26:23
{"bong-da-anh":"B\u00f3ng \u0111\u00e1 Anh","ngoai-hang-anh":"Ngo\u1ea1i H\u1ea1ng Anh","tin-chuyen-nhuong":"Tin Chuy\u1ec3n Nh\u01b0\u1ee3ng","tin-top":"Tin Top"}
{"dung-yen":"\u0111\u1ee9ng y\u00ean","man-united":"Man united","manchester-united":"Manchester United","mu":"MU"}

Cả thế giới chuyển động, còn MU đứng im

Bóng đá không bao giờ đứng yên. Mỗi đội bóng luôn phải vận động hoặc đối mặt với nguy cơ bị vượt qua. Thế nhưng thật kỳ lạ, MU vẫn thờ ơ bất chấp các đối thủ đổi thay từng ngày.

 MU đã bỏ lỡ Renato Sanches dù theo dõi từ rất lâu.
MU đã bỏ lỡ Renato Sanches dù theo dõi từ rất lâu.

[dropcap]N[/dropcap]gày hôm qua, Bayern cùng lúc công bố hai bản hợp đồng mới mặc dù mùa giải vẫn chưa kết thúc và hơn một tháng rưỡi nữa thị trường chuyển nhượng mới chính thức mở cửa. Hãy xem họ có ai. Là Renato SanchesMats Hummels.

Bạn đang tự hỏi, vậy thì có liên quan gì đến MU? Có đấy. Đây là hai mục tiêu được theo dõi chặt chẽ bởi đội bóng thành Manchester.

Lại một lần mua hụt

Chưa đầy một năm qua, Sanches nổi lên là tài năng trẻ được thèm muốn nhất châu Âu. Anh ta được so sánh với Edgar Davids, Clarence Seedorf bởi sự năng động và máu lửa ở tuyến giữa. Mới 18 tuổi nhưng cầu thủ người Bồ chơi thực sự già dặn, không sợ hãi và cho thấy dấu hiệu của một ngôi sao tương lai.

Vậy nên mới có chuyện, trong điều khoản đã ký giữa Benfica và Bayern có chi tiết, mức phí mà đội bóng xứ Bavaria có thể tăng từ 28 triệu bảng ban đầu lên 63 triệu trả nếu Sanches đoạt Quả bóng Vàng hoặc góp mặt trong đội hình tiêu biểu của năm được bình chọn bởi FIFA.

MU biết tất cả điều này. Các tuyển trạch viên của họ đã đến Da Luz vô số dịp để thu thập các dữ liệu về anh ta. Vào đầu năm, Ban lãnh đạo Quỷ đỏ cũng đã có cuộc hội đàm với quan chức Benfica ở London để thảo luận về cuộc chuyển giao Sanches.

Cách đây hai tuần, Chủ tịch Luis Filipe Vieira của đội bóng Bồ Đào Nha lại tới thủ đô một lần nữa và nhiều người tin rằng, một thỏa thuận sắp được thực hiện. Không có gì xảy ra sau đó. Khi kế hoạch chuyển nhượng của MU vẫn còn trên giấy, Bayern đã đến như một cơn lốc và đánh cắp Sanches về Allianz Arena.

 Họ cũng sẽ không có Hummels, trung vệ mà Van Gaal khao khát.
Họ cũng sẽ không có Hummels, trung vệ mà Van Gaal khao khát.

Đồng thời, nhà tân vô địch Bundesliga cũng lấy nốt Hummels với giá 30 triệu bảng, cái tên mà Van Gaal luôn mơ ước. Họ đã rất muốn có trung vệ 27 tuổi nhưng phản ứng quá chậm trước thông tin anh ta sẽ không gia hạn hợp đồng với Dortmund để rồi trân trối nhìn Hùm xám hành động.

Những kẻ điên rồ

Ba năm qua các manucian đã chứng kiến quá nhiều những bản hợp đồng hụt của MU. Đó là một danh sách dài gồm Gareth Bale, Thomas Mueller, Thiago, Cesc Fabregas, Pedro, Marco Reus, Otamendi… Họ luôn chậm trễ, không nghiêm túc và thiếu quyết đoán trong thời khắc quyết định cuối cùng.

Trở lại với vụ Sanches, rõ ràng Quỷ đỏ có rất nhiều lợi thế. Trong một tiết lộ của Sportsmail vào tháng ba, tiền vệ người Bồ đã nói rằng anh ước mơ được chơi bóng tại Old Trafford, nơi từng chắp cánh cho Ronaldo và Nani. Người đại diện của anh ta là Jorge Mendes, một nhân vật có mối quan hệ khá mật thiết với MU và PCT điều hành Ed Woodward.

 MU chọn cách đứng im cùng Van Gaal.
MU chọn cách đứng im cùng Van Gaal.

Việc bỏ lỡ Sanches cũng là dấu hiệu cho thấy, việc Mourinho đến Old Trafford gần như không xảy ra. HLV người Bồ Đào Nha cùng chung đại diện với tiền vệ này và dự kiến anh ta sẽ là bản hợp đồng đầu tiên nếu thay thế Van Gaal. MU thất bại đồng nghĩa với hai khả năng: Hoặc họ không thể chiều theo ý Mou hoặc thỏa thuận với Người đặc biệt không tồn tại.

Như vậy, có vẻ như đội bóng thành Manchester sẽ tiếp tục gắn bó với Tulip thép. MU từ chối thay đổi, tiếp tục giữ nguyên hiện trạng và chờ đợi sự biến chuyển nào đó. Liệu có phải họ đang trở thành những kẻ mà Albert Einstein mô tả trong định nghĩa về sự điên rồ, là khi lặp đi lặp lại một việc theo cùng một cách nhưng lại mong đợi kết quả khác nhau?

[box type=”shadow”]Các vụ chuyển nhượng của MU thường diễn ra rất muộn. 3 mùa hè qua họ thực hiện 14 bản hợp đồng và 6 trong số đó diễn ra vào tuần cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, gồm Fellaini, Di Maria, Daley Blind, Fosu-Mensah, Falcao (mượn) và Anthony Martial. Tổng giá trị của 6 thương vụ này lên đến 143,5 triệu bảng.[/box]

[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]

Thanh Đình

Bài viết mới nhất

5 điều Arne Slot cần làm khi tiếp quản Liverpool

Vấn đề Salah Arne Slot sẽ phải giải quyết vấn đề trụ ngôi sao sáng nhất, Mohamed Salah. Phong độ của Salah đang bất ổn...

Diễn biến thương vụ Arsenal – Rashford

Theo tiết lộ từ Charles Watts, dù có kế hoạch chiêu mộ thêm tiền đạo cánh, khó có khả năng Arsenal sẽ nhắm đến Marcus...

Chuyển nhượng 30/04: Chốt giá Greenwood, M.U đón 2 cú hích; Arsenal chọn được trung phong hoàn hảo

Liverpool chốt giá bán Salah. Theo truyền thông Anh, các đội sẽ không mất đến 200 triệu bảng để đưa Mohamed Salah rời khỏi Liverpool....

Indonesia thành công nhập tịch cựu thủ môn của đội U21 Hà Lan

Người hâm mộ bóng đá Indonesia ngày hôm nay, 30/4 đã nhận được tin vui khi Maarten Paes chính thức hoàn tất các thủ tục nhập...

Top 4 tuổi giàu bậc nhất tháng 5 dương, đặc biệt số 2 tiền nhiều như nước, tiêu không đếm xuể

Sang tháng 5 dương, có 4 tuổi giàu có bậc nhất, sung túc không ai bằng.Tuổi Thìn Người tuổi Thìn có tình cách thông minh,...