Cầu thủ 33 tuổi mới rời Anh cách đây 3 tháng để đầu quân cho DC United, một CLB ở giải MLS – Mỹ. Tuy nhiên, Rooney không bao giờ quên được những kỉ niệm quý giá ở xứ sương mù, nhất là những kí ức đẹp đẽ cùng Man Utd.
Anh chia sẻ trên kênh MUTV: “Dĩ nhiên, tôi nhớ họ rất nhiều. Đỉnh cao trong sự nghiệp của tôi là ở Man Utd. Tôi đã chơi bóng ở đây một thời gian dài.”
“Tuy nhiên, thời điểm đó tôi không đủ khả năng đá chính. Tôi nói với HLV, tôi không muốn nhìn các đồng đội chơi bóng. Đến giờ, lựa chọn ra đi vẫn là quyết định chính xác. Dĩ nhiên, tôi luôn ao ước mình vẫn ở đấy (Man Utd) và kết thúc sự nghiệp ở sân Old Trafford. Có điều, cuộc sống thay đổi và mọi thứ xảy ra đều có lí do của nó”.
“Tôi rời đi với những kỉ niệm đẹp. Tôi có thử thách mới ở Mỹ. Tôi được trông chờ trở lại đây, với một vài người bạn cũ, một ít bạn ở băng ghế huấn luyện, những người từng đồng hành với tôi một thời gian dài,” Rooney chốt lại.
Vào đêm nay, Rooney khoác lên mình màu áo Tam sư lần thứ 120 và thi đấu với tuyển Mỹ. Hiện tại, anh cũng là chân sút vĩ đại nhất mọi thời đại của người Anh với 53 bàn thắng.
Những pha bóng đẹp của Rooney: