2016-04-18 01:23:20
{"goc-chuyen-gia":"G\u00f3c Chuy\u00ean Gia","tin-top":"Tin Top"}
{"do-quynh":"\u0110\u1ed7 qu\u1ef3nh","louis-van-gaal":"Louis van Gaal","manchester-united":"Manchester United","marcus-rashford":"Marcus Rashford"}

Marcus Rashford: Tài năng nhưng chưa đủ!

Sau trận đấu với Aston Villa, Marcus Rashford đã có lần thứ bảy liên tiếp ra sân trong đội hình xuất phát của Man United, một kỷ lục mới tại sân Old Trafford đối với một cầu thủ được đôn lên từ đội hình trẻ.

Marcus Rashford: Tài năng nhưng chưa đủ!
Rashford vẫn chỉ là một viên ngọc thô. Ảnh: Internet.

[dropcap]Đ[/dropcap]ể có được những thành công bước đầu này, ngoài yếu tố về mặt chuyên môn, không thể không nhắc tới một chút may mắn đã mỉm cười với Rashford khi hàng tấn công của Quỷ đỏ trong mùa giải này vốn đã rất mỏng lại gặp phải những chấn thương liên tiếp và điều đó đã tạo ra cơ hội không thể tốt hơn để Rashford có thể ghi điểm trong mắt HLV Van Gaal, cũng như NHM.

“Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt”, Rashford đã ngay lập tức cụ thể hóa cơ hội đó một cách hoàn hảo để trong giai đoạn còn lại của mùa giải anh trở thành niềm hi vọng số một và cũng là điểm sáng hiếm hoi trên hàng công vốn thi đấu rất mờ nhạt của Quỷ đỏ.

Rashford hội tụ đầy đủ những phẩm chất của một “cây săn bàn bẩm sinh” trẻ, khỏe, di chuyển thông minh, khéo léo, quyết đoán, dứt điểm lạnh lùng, có duyên với mảnh lưới đối phương. Và đặc biệt là tinh thần thi đấu tuyệt vời của một người con mang trong mình dòng máu “Quỷ đỏ”, khi anh sinh ra và lớn lên ngay tại Manchester là một CĐV nhiệt thành và gia nhập lò đào tạo của Man United từ khi còn là một cậu bé (7 tuổi).

Rashford cũng luôn biết cách khiến mọi người phải xướng tên mình và trở thành cầu thủ quan trọng khi anh thường tỏa sáng đúng lúc khi đội nhà gặp khó khăn, đồng thời những bàn thắng của anh luôn mang yếu tố quyết định. Trận đấu với Aston Villa là một ví dụ, cả trận hàng công M.U tạo ra hàng tá cơ hội trước khung thành đội bóng được đánh giá là tệ hại nhất mùa giải nhưng không thể nào xuyên thủng mảnh lưới đối phương. Trong tình cảnh đó, Rashford với cú đá lối hiểm hóc từ đường chuyền của Valencia đã hạ gục thủ môn Guzan mang về chiến thắng với cách biệt tối thiểu cho M.U giúp đội bóng tiếp tục nuôi giấc mơ Top 4. Điều tương tự cũng được Rashford thể hiện trong trận đấu với Arsenal khi anh lập 1 cú đúp vào lưới Petr Cech và biến Demichelis thành gà hề trước khi hạ gục Joe Hart trong trận Derby thành Manchester. Có lẽ, chính bản thân HLV Van Gaal cũng bất ngờ với sự thể hiện Rashford và cũng chính những màn trình diễn tuyệt vời đó đã giúp cho Van Gaal giữ được chiếc ghế của mình trong tình cảnh thi đấu bết bát của Quỷ đỏ ở mùa giải này.

Sự tỏa sáng bất ngờ nhưng đúng lúc của các cầu thủ trẻ, đặc biệt là Rashford đã tạo nên cơn đau đầu thực sự với BLĐ và CĐV Man United khi quyết định việc chấm dứt hay tiếp tục công việc hiện thời trên băng ghế huấn luyện của Van Gaal. Van Gaal nổi tiếng là một HLV “mát tay”, đồng thời luôn biết cách mài dũa những viên ngọc thô trở thành những ngôi sao tầm cỡ thế giớ như điều ông đã làm được ở Ajax, Barcelona, Bayern. Còn ở chiều ngược lại, người đang được nhắc đến rất nhiều trong thời gian gần đây để thay thế vị trí của Van Gaal là Jose Mourinho lại có xu hướng xây dựng đội bóng mà ông tiếp quản từ những ngôi sao được mua về và ông cũng ít quan tâm tới phát triển cầu thủ trẻ, một điều đã trở thành bản sắc của Man United.

Marcus Rashford: Tài năng nhưng chưa đủ!
Van Gaal là người thầy lớn của các cầu thủ trẻ. Ảnh: Internet

Người xưa có câu “không thầy đố mày làm nên”, mặc dù Rashford là một cầu thủ tài năng nhưng anh và các cầu thủ trẻ khác cần nhiều hơn thế, họ cần một HLV luôn tin tưởng, tạo cơ hội cũng như nâng tầm họ và luôn ở bên họ mỗi khi họ thi đấu thành công hay thất vọng. Ở thời điểm hiện tại, có lẽ không ai thích hợp hơn Van Gaal, minh chứng là việc ông luôn giữ được sự ổn định trong phòng thay đồ của M.U mặc cho phong độ trên sân cỏ có như thế nào đi chăng nữa.

Một viên ngọc thô dẫu có quý giá tới đâu nếu không được phát hiện và mài dũa đúng cách thì vẫn mãi ở dạng tiềm năng hoặc có sự phát triển lệch lạc. Sự nghiệp của Rashford vẫn còn rất dài ở phía trước và anh cũng mới chập chững bước những bước đầu tiên trong môi trường bóng đá đỉnh cao vốn quá nhiều khắc nghiệt, quá nhiều cám dỗ. Do vậy anh luôn cần có một người thầy biết trân trọng tài năng và đặc biệt phải có tính kiên nhẫn để dìu dắt và chỉ bảo.

Việc Van Gaal có được M.U tiếp tục tin tưởng hay không là việc của tương lai gần, nhưng trong trường hợp ông bị sa thải, BLĐ Man United nếu kí hợp đồng với bất kỳ một HLV nào khác nên cân nhắc thêm vào một điều khoản về đào tạo và sử dụng cầu thủ trẻ. Để những tài năng như Rashford, Lingard, Fosu-Mensah, Borthwick-Jackson, hay ngay cả Anthony Martial không chỉ là một ngôi sao mai chợt sáng rồi vụt tắt!

(Bạn đọc: Đỗ Quỳnh)

[box type=”shadow”]* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam[/box]

[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]

Bài viết mới nhất

Đôi cánh khiến người Đức lo sợ

Chơi ở giải đấu lớn đầu tiên, Georgia phải sớm chịu áp lực nặng nề từ Tây Ban Nha nhưng đã khiến các cổ...

Arsenal nhắm Marc Guehi, Southgate hết lời ca ngợi

Anh đã vượt qua Slovakia ở vòng 16 đội để vào tứ kết gặp Thụy Sĩ. Đó chắc chắn không phải là một màn...

“Rõ ràng cậu ấy đã có một nền tảng tuyệt vời ở Man United”

Tam sư gặp khó khăn trong phần lớn thời gian của trận đấu nhưng bàn gỡ hòa ở phút 90+5 của Jude Bellingham và...

Declan Rice hét gì vào mặt HLV Slovakia?

Đội bóng của Gareth Southgate suýt chút nữa phải chịu thất bại 0-1 trước Slovakia, nhưng rồi Jude Bellingham tỏa sáng để ghi bàn...

Kylian Mbappe sốc với diễn biến trận Anh – Slovakia

Đội trưởng đội tuyển Pháp đã phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu với đối thủ Bỉ và rất muốn biết tin...