2017-02-14 09:25:30
{"phong-cach":"Phong c\u00e1ch s\u1ed1ng"}
{"pham-huong":"ph\u1ea1m h\u01b0\u01a1ng"}
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE3LzAyLzExMTEuanBn.webp

Phạm Hương cùng dàn sao Việt trải lòng về ngày Vanlentine

Có những người coi Valentine là ngày đặc biệt, một số người không thích Valentine, số còn lại coi đó là một ngày bình thường. Mỗi chúng ta, kể cả nghệ sỹ sống trong cuộc đời này ai cũng đã, đang và sẽ trãi qua một lần yêu và được yêu. Nghệ sỹ luôn mang trong mình một trái tim lãng mạn sẽ cảm nhận tình yêu và trải lòng theo cách riêng của mình nhân ngày Vanlentine.

Hoa Hậu Phạm Hương

Pham Huong

“Đối với Hương thì nếu có ai đó để tặng nhân ngày Lễ tình nhân thì quả thật mình sẽ là người may mắn và hạnh phúc nhất. Nhưng nếu không có ai để tặng thì Hương cũng không lấy làm buồn. Hương sẽ tự tặng cho bản thân mình! Vì ít nhất có một ngày lễ trong năm chúng ta có thể đường hoàng, thoải mái tự thưởng cho bản thân những gì mình thích. Theo Hương nghĩ thì hạnh phúc đơn giản là sự tự do.”

Hoa hậu Kỳ Duyên


Ky Duyen

“Duyên chưa có kỷ niệm về ngày Lễ tình nhân và cũng không mong chờ nó bởi vì Duyên chưa chính thức yêu ai và những mối quan hệ mới chỉ dừng ở tình cảm bạn bè. Năm nay, Duyên lựa chọn chuyến đi du lịch ngắn ngày sau Tết cùng với những người bạn của mình để thoải mái đầu óc sau một năm học tập vất vả. Mấy ngày Tết vừa qua Duyên dành cho gia đình thì mấy ngày sau Tết này Duyên dành cho bạn bè và bản thân. Duyên thấy ngày này là một nét văn hóa phương tây nhưng được giới trẻ Việt Nam và nhất là những cặp đôi yêu nhau mong chờ. Duyên còn trẻ, Duyên vẫn mơ mộng nên Duyên mong năm mới mình sẽ gặp một người đàn ông tốt, yêu thương mình và hiểu mình. Và Duyên vẫn tin vào một tình yêu vĩnh cửu, như tình yêu của bố dành cho mẹ hiện giờ.”

Việt Trinh

viet-trinh

“Năm nào Trinh cũng “cầu xin” Nữ thần tình yêu ban hạnh phúc cho những người đang yêu, ban cho những người đang “ế như con dế” như Trinh có được người yêu càng sớm càng tốt. Trinh cũng chỉ cầu mong có ai đó tặng cho mình…1 con gấu bông cũng thấy vui và hạnh phúc nhưng chờ hoài mà không thấy Nữ thần “chấp nhận”. Trinh mong 1 phép màu sẽ đến bất ngờ trong ngày Valentine năm nay.”

Diễn viên Hiền Mai

HienMai

“Quen nhau và tiến tới hôn nhân với ông xã từ năm 1997 thì trong suốt 20 năm nay đối với Mai thì ngày này luôn lãng mạn và hạnh phúc vì ông xã và Mai luôn dành cho nhau những điều bất ngờ nhất : Có khi là những món quà nho nhỏ, những chuyến du lịch khắp nơi trên thế giới, những chia sẻ về nhau thật lòng. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giãn và nhẹ nhàng như thế! Năm nay Mai và ông xã đã “thỏa thuận” với nhau là mỗi người sẽ phải tự…đi chợ và nấu ăn. Còn Mẹ và con trai Mai sẽ là những “giám khảo” khó tính chấm điểm xem ai là người nấu ăn ngon nhất. Người thua cuộc sẽ phải…rửa chén bát và lau dọn phòng ăn.”

Diễn viên Minh Luân

Minh Luan

“Tối ngày 14.2 thì Luân có show đi hát nên buổi chiều Luân và Lan Ngọc sẽ hẹn nhau đi ăn. Luân sẽ âm thầm mua 1 bó hoa hồng và 1 món quà nho nhỏ xinh xinh để tặng cho cô ấy. Luân cũng hy vọng Lan Ngọc cũng sẽ lãng mạn như Luân vì đối với những người yêu nhau thì đây sẽ là những ngày quan trọng nhất ! Luân rất hồi hộp và lo lắng cho đến tận bây giờ vì vẫn chưa nghĩ ra được món quà nào “độc và lạ” cho người ấy.”

Đoan Trường

37_resize

“Số là khi mình qua Nga du học và quen với 1 cô bé Nga tóc vàng mi nhon. Mình thương thầm cô ấy vì 2 đứa đã luôn bên nhau khi đi học lúc đi dạo trong rừng thông, lúc cùng nhau nấu những món ăn Nga và VN. Tưởng là “cá đã cắn câu” và có ý nghĩ là người nước ngoài thì “thoáng” hơn nên chờ tới dịp Valentine, mình mua 20 hoa hồng (là số tuổi của người ấy), sôcôla ,1 chai sâm banh và 2 vé mời xem phim “Titanic” .Cô ấy nhận hết làm mình mừng lắm nhưng khi bày tỏ thì ….bị từ chối và chỉ xem mình như là bạn thân. Con tim chỉ muốn tan nát và tâm hồn thì cay đắng cho mối tình đơn phương năm 20 tuổi. Nghĩ lại nếu ngày đó mình không vội vã như thế thì sẽ không bị ám ảnh cho tới tận bây giờ.”

Phạm Thành

PhamThanh

“Thế là ngày Valentine đã về và lại rơi vào ngày sau Tết nên cái vui của “người ta” như được nhân lên rất nhiều lần. Đã lâu rồi mình bị FA nên xem ngày nay cũng như 1 ngày bình thường thôi. 14.2 này mình vẫn còn ở Huế nên tình yêu lớn nhất của mình chính là …Mẹ. Mỗi lần thất tình thì lại về với Mẹ để được Mẹ chăm sóc. Mẹ sẽ nấu cho mình ăn thật no và thật ngon, sau đó mình trùm chăn, đắm chìm vào giấc mơ đẹp … tỉnh dậy thì đã hết ngày 14.2.”

Hiếu Nguyễn

Hieu Nguyen

“Món quà đáng nhớ nhất với Hiếu vào ngày valentine lần đầu tiên và duy nhất tới hiện tại Hiếu được nhận vào ngày này là một hộp chocolate kèm theo là 1 bức thư tay tỏ tình của một bạn gái, vào đúng năm đầu tiên bước vào cấp 3. Khi đó vừa xấu hổ vì các bạn trêu, nhưng thấy vui, hạnh phúc không thể tả nổi đọc thư mà đọc đi đọc lại cả chục lần thuộc làu làu tất cả dấu chấm dấu phẩy mà không thấy chán.

Và đương nhiên là Hiếu đã viết thư hồi âm ngay lập tức cẩn thận nắn nót từng nét chữ sao cho đẹp và sạch sẽ nhất có thể. Thú thực là Hiếu cũng rất thích cô ấy rồi, nhưng lúc đó nhát lắm, chẳng dám mở lời trước nên khiến cho cô ấy phải tỏ tình trước với mình, đó cũng là tình yêu đầu đời của Hiếu.”

Theo Hoàng Gia (TH)/Xe và Thể Thao

Bài viết mới nhất

Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm

 Ngày càng xuất hiện nhiều hơn những tin đồn về việc Arsenal đang muốn biến Bruno Guimaraes trở thành mục tiêu chuyển nhượng hàng...

Những loại cá biển ngon, giàu dinh dưỡng nhất, ai không biết tiếc hùi hụi

Cá biển từ lâu được biết đến là thực phẩm lành mạnh, tốt cho sức khoẻ. Vậy, cá biển có tác dụng gì và...

Đây là việc mà Hồ Ngọc Hà luôn làm cùng các con mỗi đêm, dân tình khen ngợi không ngớt

Nhiều cư dân mạng sau khi xem clip đã để lại bình luận khen ngợi sự cách Hà Hồ dạy con.Mới đây, Hồ Ngọc Hà đã...

Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?

Cơ hội để Barca bảo vệ ngôi vương của mình tại La Liga đã gần như không còn sau trận thua 2-3 trước Real...

3 điều cha mẹ cần làm ngay từ khi con còn nhỏ nếu muốn về già được con cái kính trọng

Làm thế nào để có được những đứa con ngoan ngoãn, hiếu thảo và luôn yêu thương, gắn bó với cha mẹ khi về...