Tối qua, hơn 500 học viên thoát khỏi trại cai nghiện Đồng Nai, tràn ra quốc lộ 1 khiến dân tình hoang mang và hỗn loạn.
Video Quốc lộ 1 náo loạn khi hơn 500 người cai nghiện trốn trại
Sau khi thoát khỏi trại cai nghiện, hơn 500 học viên ở Đồng Nai cầm gậy gộc hò hét cuốc bộ 3 km ra Quốc lộ 1A chặn xe người đi đường xin tiền, một số xông vào nhà dân đập phá, gây náo loạn trong đêm.
Khi thấy dòng người cuồn cuộn trên đường, cầm gậy gộc la hét, người dân sống gần khu vực trung tâm cai nghiện Đồng Nai, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc phải đóng cửa trốn trong nhà.
Video Những nhân chứng tại hiện trường vẫn chưa hoàn hồn sau vụ việc hơn 500 học viên trại cai nghiện tràn ra đường
Theo thông tin ban đầu, vào 23h ngày 23.10, 600 học viên tại Trung tâm cai nghiện Đồng Nai (xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc) đồng loạt trốn ra ngoài. Họ ùa ra quốc lộ 1 gây náo loạn, chặn xe cộ không cho đi lại. Một số học viên được cho là có hành vi gây rối và cướp tài sản người dân. Sáng nay, có gần 150 học viên đã được đưa trở lại trại. Sáng nay, có gần 150 học viên đã được đưa trở lại trại.
Trung tâm cai nghiện Đồng Nai hiện có khoảng gần 1.500 học viên. Đa số những người được đưa vào trung tâm đều có tiền án, tiền sự và bị bệnh HIV, lao, tâm thần… “Nguyên nhân có thể do các học viên mới vào kích động chứ không có chuyện các học viên phản đối chuyện quá tải hay việc ăn uống sinh hoạt ở cơ sở”, ông Hồ Văn Lộc, Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai nói.
T.H/Video: VNE