Không dễ gì để có thể được sống lại những cảm xúc trong trận đấu nên Mamadou Sakho và Divock Origi đã chọn một cách rất riêng để lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ trên sân Anfield.
Henrikh Mkhitaryan đưa Dortmund vượt lên dẫn trước trong sự bất lực của Mamadou Sakho. Ảnh: Internet.
HLV Thomas Tuchel phấn khích ăn mừng cùng các CĐV của đội bóng. Ảnh: Internet.
Lại một lần nữa Sakho không thể ngăn cản và đành để Aubameyang hạ gục thủ môn Mignolet. Ảnh: Internet.
Pha santo ăn mừng ấn tượng của tiền đạo người Gabon. Ảnh: Internet.
Emre Can thất vọng bởi sự thăng hoa của Dortmund. Ảnh: Internet.
HLV Jurgen Klopp cố gắng động viên các học trò. Ảnh: Internet.
Divock Origi đáp lại điều đó bằng pha dứt điểm tinh tế qua hai chân của Roman Weidenfeller. Ảnh: Internet.
Tiền đạo trẻ ăn mừng vội vàng rồi nhanh chóng ôm bóng về vạch xuất phát. Ảnh: Internet.
Klopp cảm xúc khi niềm tin được đáp lại. Ảnh: Internet.
Nhưng đội bóng cũ cũng nhanh chóng dập tắt hy vọng ngắn ngủi của ông bằng bàn thắng đẳng cấp của Marco Reus. Ảnh: Internet.
Aubameyang không ngần ngại nhảy lên cả người đồng đội để chung vui. Ảnh: Internet.
Không bỏ cuộc, Coutinho dứt điểm hiểm hóc xuyên qua rừng người của Dortmund. Ảnh: Internet.
Ngôi sao của Liverpool kích động tinh thần chiến đấu của cả đội nhà và các CĐV The Kop trên khán đài. Ảnh: Internet.
Sakho hưởng ứng bằng cú đánh đầu cận thành trong thế không bị ai kèm. Ảnh: Internet.
Klopp không còn kiềm chế được nữa. Ảnh: Internet.
Và Dejan Lovren bùng nổ với cú đánh đầu hiểm hóc trong sự bất lực của cầu thủ theo kèm bên phía Dortmund. Ảnh: Internet.
Cú trượt cỏ ăn mừng ấn tượng. Ảnh: Internet.
Đồng đội nhanh chóng tới chia vui. Ảnh: Internet.
Klopp cũng không ngoại lệ. Ảnh: Internet.
Sakho và Origi “tự sướng” lưu giữ lại khoảnh khắc đáng nhớ. Ảnh: Internet.
[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]
Thái Sơn